Lâu rồi mới lại thức khuya như thế này. Lâu rồi mới lại nhiều tâm sự như thế này. Từ ngày đi làm mình không còn có thói quen thức khuya như thời sinh viên. Một phần vì đảm bảo sức khỏe, một phần vì chẳng có chuyện gì để lo nghĩ. Hoặc mình cũng học được cách để tạm gác mọi chuyện sang một bên. Thôi không miên man nữa xin được vào chủ đề chính. Chuyện của mình như thế này.Những ngày đầu bước vào cơ quan mình chẳng nghĩ là mình sẽ yêu ai cùng cơ quan cả và mình cũng từng tuyên bố với mọi người như vậy. Thế mà giờ mình lại đem lòng thích một người. Anh hơn mình 3 tuổi, cao dáo, ưa nhìn, hát hay, cái gì cũng giỏi và nhất là giỏi thả thính. Anh và mình làm ở 2 phòng khác nhau nhưng phòng anh ở ngay cạnh phòng mình. Không biết TC bắt đầu từ đâu. Thôi thì bắt đầu từ lần đi du xuân cùng cơ quan, anh luôn đi cùng mình và chụp ảnh luôn đứng cạnh mình.Sau đó, những ngày ở cơ quan tc ăn uống liên hoan anh chủ động xin đưa mình về. Thỉnh thoảng nt hỏi han và cũng có lần anh nói anh thích và nhớ mình, nhưng sau đó lại im lặng 1 thời gian và lại tiếp tục như vậy. Mỗi khi ngồi cạnh nhau thì anh lại hay vuốt tóc mình và nói là thích nghịch tóc mình như vậy, dù trước mặt có những người khác. Mình cũng bắt đầu có cảm tình với anh ấy, nhưng lại ngại nói ra vì sợ là do mình đang ảo tưởng về tình cảm ấy và sợ khi nói ra rồi mà ko phải là anh ấy thích mình thật thì đến cơ quan gặp nhau lại ngại. giờ mình không biết phải làm như thế nào. Mọi người hãy cho mình lời khuyên với