Sáng nay, vô tình bắt gặp thằng bạn thân của mình chở bồ phóng xe qua. Thầm nghĩ, thằng này công nhận liều thật, cái đoạn đường này họ hàng, bạn bè đằng vợ nó qua lại nhiều lắm, thế mà nó cũng dám thì tài thật. Cái cô bồ kia, nghe nói nó quen trong một lần bia bọt, mỗi tháng cũng chu cấp cho cô này 2-3 triệu. Mấy thàng đàn ông chúng tôi khi ngồi với nhau, gật gù cho rằng bỏ ra như thế là rất hợp lý. Như vậy cũng đánh giá “nó” cũng chẳng hiền lành gì. Chứ cặp với mấy cô coi trọng tình yêu quá, suốt ngày điện thoại với tin nhắn, rồi thắc mắc hỏi han linh tinh, mệt mỏi lắm, mà đôi khi gỡ ra ko dc, bị đứa ở nhà phát hiện ra 1 cái thì xong luôn.



Lại nói chuyện thằng bạn, mỗi sáng đi làm, bước xuống cầu thang việc đầu tiên là tháo nhẫn cho vào ví, tiếp theo là mở cốp xe lấy dt bật lên. Hồi mới quen em này, nó luôn than thở bằng giọng văn “anh đang ly thân, anh đang sống ko có hạnh phúc vì chị ấy là một người đàn bà rất quá đáng, ko thể chấp nhận dc…. Con anh còn nhỏ quá nên anh chỉ cố sống vì con thôi… (Nó rất trách nhiệm nhé … còn câu sống “vì con” hình như nó học dc ở vợ nó). Còn cô bồ kia, tôi cũng ko muốn tìm hiểu xem cô ý biết hay ko biết nữa. Việc hàng tháng có thằng chu cấp cho, cũng khiến cho sự tôn trọng trong tôi giảm sút rồi. Nếu cặp với một cô nào mà đúng là có tình yêu thật và ko lạm dụng thì đúng thật là tàn ác và phũ phàng vô cùng.




…… Bên trong của tôi còn nhiều vấn đề nữa, để từ từ xem tình hình bà con thế nào đã. Nhưng có một điều nữa tôi muốn nói, tôi và những thằng tôi quen đều rất “đểu”… xin tự thú nhận là vậy.