Em năm nay 25 tuổi đang yêu 1 bạn trai bằng tuổi, bọn em yêu nha từ thời sinh viên năm 2 rồi sau đó chia tay, em và anh ấy đều trải qua những mỗi tình khác, nhưng cuối cùng vẫn quay về với nhau. Anh là 1 người sống tình cảm, chu đáo, yêu em chân thành và có trí tiến thủ, tuy nhiên chưa có điều kiện để bứt phá thể hiện bản thân.
Hiện tại bọn em muốn tổ chức vào cuối năm nay, nhưng em đang bị vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình, bố mẹ em nói anh ấy không có công an việc làm ổn định, còn quá trẻ, và hai gia đình ở quá xa nhau em ở Thái bình quê anh ở Huế, tương lai mờ mịt em lấy anh về chắc chắn sẽ khổ( em cũng xác định nếu lấy anh em sẽ khổ cả vật chất và tinh thần). Nếu chỉ phản đối bình thường thì em cũng vẫn đấu tranh cho tình yêu bằng được, nhưng đằng này bố mẹ em thường xuyên cãi nhau vì chuyện em quen anh ấy và nói sẽ coi như không có em nếu em tới với anh ây.
Rồi bố mẹ cũng nhờ người này người khác tác động vào em. Ban đầu em cũng nghe theo bố mẹ em về quê sống một thời gian để xem lại tình cảm của hai người, trong thời gian về quê áp lực từ phía gia đình và thử cho mình một cơ hội mới em nhận lời tìm hiểu 1 anh ở cùng quê năm nay 30 tuổi( đã theo đuổi em khá lâu) hiện tại anh ấy đang mở 1 cửa hàng vàng nhỏ kinh doanh, con người anh ấy thì em cũng không có gì đánh chê trách tuy nhiên em chỉ có cảm tình một chút chứ không có tình yêu. Nếu giờ mà lấy anh ấy em cảm giác như em lấy anh ấy vì tiền chứ ko phải vì con người anh ấy
Thực sự giờ em đang rất bế tắc có nên theo tiếng gọi tình yêu hay ko? Hay nghe theo bố mẹ ? em không biết phải làm như thế nào là đúng đắn, mong mọi người cho em lời khuyên chân thành nhất. Em xin cảm ơn!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1