Mong các chị giúp em với ạ. em và anh yêu nhau ngày đó xuôn xẻ lắm, hạnh phúc lắm. Do bố mẹ em lúc nào cũng dặn dò không muốn em có tình cảm với ai đó khi còn đang đi học nên cũng mãi đến năm thứ 3 đại học em mới quyết định yêu anh. Cũng để chứng minh cho bố mẹ rằng việc yêu đương không ảnh hưởng đến việc học hành em luôn cố gắng đạt kết quả cao trong học tập, về nhà thì ngoan ngoãn chăm chỉ giúp đỡ bố mẹ ( không phải khoe nhưng em được nhiều người khen lắm nên bố mẹ cũng khá tự hào =D>=D>=D>) Thời gian dần dần cũng qua nhanh lắm vì có tình yêu mà. Sau khi tốt nghiệp đại học vì học bên sư phạm rất khó xin việc nên quyết định thi cao học. May mắn em đã đỗ, em vui lắm vì trong lòng mình chứng minh được em vẫn yêu và vẫn có kết quả tốt. Có tin đỗ cũng là lúc em và anh quyết định về ra mắt để bố mẹ em biết anh còn gia đình anh thì đã biết và rất quý em từ bố mẹ đến các anh chị trong nhà. Cảm giác lúc đó sao mà như được lên mây đạt được mọi thứ, chúng e cũng chỉ định nói chuyện để bố mẹ em biết nhưng khi nào e học xong cao học mới tổ chức đám cưới.
Nhưng vui được là bao vừa mới bày tỏ với bố mẹ rằng là con và anh ý như thế này như thế kia ..... thì ôi thôi. CẤM, CẤM, và CẤM :((:((:((. Với lý do,
Thứ nhất,về kinh tế em học cao học tương lai ngời sáng để kiếm 1 anh chồng đủ điều kiện còn any em chỉ tốt nghiệp cao đẳng đã đi làm lương 5,7 triệu sống kiểu gì
Thứ hai, về gen di truyền. Đó là vì nhà em và any cũng biết nhau và bố mẹ e nói rằng bố a ý không thông minh nhanh nhẹn,( các cụ hay nói là đù đờ hay đơ đơ đó ) Như thế sau này con em sẽ không thông minh. Nhưng em cũng là người học môn sinh. em biết về vấn đề này và cũng đã tìm hiểu đành rằng là cũng anh hưởng nhưng mức độ không nặng nề như bố mẹ em đang nghĩ. Và con thông minh hay không còn phụ thuộc vào việc giáo dục từ sớm của cha mẹ. Không biết có phải do em đang yêu anh nên bảo vệ anh không? nhưng e cũng đã tiếp xúc với bố any, nói chuyện hỏi han các kiểu e không thấy có vấn đề gi.
Vậy là nội chiến xảy ra, bố mẹ nói e mà không chia tay a ý thì theo không a ý còn bố mẹ nhất định không chấp nhận, cũng chửi e kinh lắm vì e cũng nhất định không chia tay. e cũng nói chuyện dó vơi anh nhưng chỉ dám nòi lý do 1, con lý do 2 e không dám và cũng không biết phải nói ra sao chẳng nhẽ nói bố mẹ em bảo bố a đù đờ, đơ đơ.Em buồn lắm nói nhiều, giải thích nhiều mà bố mẹ không hiểu, anh cũng nói chuyện đó với gia đình anh( nói lý do 1 ý) thì gia đình anh cũng quý em mà nên cũng động viện em và anh cố gắng thuyết phục bố mẹ dần dần. Anh cũng bùn lắm và lúc nào cũng cố gắng nhiều hơn. Sau nhiều lần nghĩ về tương lai hai đứa quyết định đợi e học xong sẽ có baby để bố mẹ đồng ý cho cưới nhưng mà là con gái em cũng không muốn điều đó một chút nào (từ việc bố mẹ đang tự hào về em mà h e có bầu phải cưới không biết bố mẹ sẽ ntn). Yêu anh, thương bố mẹ em biết phải làm sao??? mọi người nghĩ cách nào tốt đẹp nhất giúp em được không. Con mấy tháng nữa em học xong rồi. hức hức