em đang rối lắm ạ! em thương a đã được 5 năm, chúng e dự định năm sau sẽ kết hôn. Nhưng khi e mang chuyện anh bên đạo nói cho ba e biết, ba e kịch liệt phản đối, thà chết chứ ko cho cưới người công giáo, mẹ e thì khóc lóc nói em bỏ người yêu e đi vì gia đình này. Bên nhà người yêu thì muốn em theo đạo thì mới được cưới vì không theo thì cha ko cho cưới. Em khổ tâm quá. Mọi người cho em ý kiến với, chứ em khổ tâm lắm rồi mọi người ơi.Đêm ba em nhắn tin nguyền rủa em, e phải làm sao đây??? không lẽ vì tín ngưỡng mà pháỉ bỏ người yêu của mình sao ạ? em không nói cho anh ấy biết ba em đòi từ e vì sợ a buồn, nhưng a ấy biết ba e đang rất giận, mọi thứ với e như sụp đổ mọi người ơi.