Chào các chị ! tình trạng là em đang đứng phải phân vân ..mong các chị đã đi qua cho em xin chút ý kiến bổ ích
Em và bạn trai yêu nhau hồi tháng 9 đến bây giờ cũng dc nửa năm ..anh ấy thì ở daklak em ở sg ạ , anh ấy vào sg thăm em dc 3 lần .. và trong thời gian yêu nhau mỗi ngày vẫn Nt và Dt ..tình cảm rất tốt
Tụi em cũng có ý định sang năm sẽ đám cưới .. Mấy hôm nay em vô tình vào kiểm tra Fb của anh ấy ..thấy anh ấy toàn chém gió về gái .. vi dụ ..hẹn đi chơi .( em ko biết có đi hay ko ) và thấy bạn bè ai upload piz gái là anh ấy đòi làm quen
Em như nỗi điên .. em Dt chửi ko ra 1 cái gi cả ? anh ấy thì chỉ biết khóc .. nói yêu một mình em thôi
Em cũng đọc nhiều topic trên wtt có nhiều anh hay chém gió .. thậm chí chat sex vẫn yêu mỗi bạn gái mình ..
Em đòi chia tay dc 2 ngày thì anh ấy cứ DT .em xiêu lòng cũng huề , nhưng trong lòng em vẫn cảm thấy bức rứt ..
Hôm nay em lại mò vào Yahoo của anh ấy ... đọc hết từng dòng textchat của anh và bạn bè ..
có đoạn em thật sự shock ..nội dung cuộc nói chuyện.. hồi tháng 10 năm ngoái tức là đã quen em dc 1 tháng ..anh ấy vừa quen em vừa quen 1 bạn gái khác
có 1 đoạn anh ấy nói : tán 2 em này ko tốn tiền nên chẳng yêu ai
Em D thì đẹp nhưng tính tình tạm dc
Còn Em ở Sg tức là em ko đẹp bằng tính tình rất tốt ..em đọc xong run hết cả người
Em cũng nt cho anh ấy và chửi thề thàng khốn khiếp ... abc .. rất nhiều .. giờ này anh đang ngủ có thể chưa đọc tn của em