E buồn quá, mong mn góp ý giúp, e có bé được tầm 3-4w, mới doạ sảy thai, sức khoẻ rất yếu lại đang stress cãi nhau với a ng yêu, lúc đầu e giấu không nói ảnh biết, nhưng mấy nay ảnh làm e bùn hoài h cả doạ sảy e mới kể hết. Thất vọng là h ảnh chỉ muốn bé, ko cần e nữa, ảnh nói thẳng nếu e giữ lại thì nói a cưới, còn không con mất ( sảy tự nhiên hay e bỏ ) thì a bỏ e, a cần con chứ ko quan tâm e như thế nào nữa. E làm gì bây giờ ?. Nếu cưới thì e ko muốn vì a vừa học vừa làm chưa ổn định, không lo cho gia đình, có cưới về e cũng mất con, trước sau gì a cũng bỏ e, còn nếu bỏ con thì e ko đành.