Khoảng 1 năm trước trong 1 lần đi chơi và hát karaoke cùng mấy người bạn song rồi đi xông hơi matxa và mình có quen 1 nviên ở đó mới đầu cũng chỉ là những tin nhắn bình thường tâm sự về cuộc sống gia đình bạn bè chứ ko có nói chuyện yêu đương lăng nhăng gì vì khi đó mình đã có người yêu,rồi sau đó vì chuyện gia đình và 1 phần cũng vì người yêu đã đòi chia tay mình để đi theo tiếng gọi của dồng tiền nên tụi mình chia tay rồi chắc các bạn cũng hiểu chuyện gì đến đúng ko.Những lần gặp gỡ rồi hình như mình đã yêu cô nhân viên đó lúc nào ko hay cả 2 đứa đều rất yêu nhau thật lòng ko vì chuyện tiền bạc hay vật chất gì hết.Nhưng có 1 điều mà mình và cô ấy có lẽ sẽ mãi ko đến đc với nhau đó là gia đình mình và mọi người cứ nghĩ đó là 1 người con gái ko tốt đó là ca..... nhưng thực sự ko phải như vậy ko phải xông hơi matxa nào cũng đều là xấu hết.Tụi mình thực sự thương yêu nhau vậy mà tại sao lại khó đến đc với nhau như vậy,và giờ đây cô ấy lại cũng đang muốn 2 đứa chia tay.Các bạn nghĩ mình nên làm ntn đây?? cho mình 1 lời khuyên chân thành đc kô