Thực sự giờ đây em rất bối rối, ko biết phải làm sao cũng ko biết phải gửi gắm nỗi niềm tâm sự này vào đâu nữa.


Em cũng chỉ mới quen anh, được ở bên cạnh anh vỏn vẹn có 4 ngày, nhưng những cảm xúc của em giành cho anh thì lại đang làm cho em khó xử.


Có lẽ em đã thích anh, trái tim em nói cho em biết điều đó. Khi lần đầu tiên có cái cảm giác này em đã rất vui mừng vì trái tim em đã có thể đập trở lại và hướng sang một người khác kể từ khi em chia tay với mỗi tình trước. Em vui mừng vì em vẫn còn có thể tin vào tình yêu và có thể yêu.


Thế nhưng niềm vui ấy lại quá ngắn ngủi, a cũng rất quý em, tuy thời gian 2 a em gặp nhau rất ngắn nhưng tình cảm giành cho nhau thì lại là những kỷ niệm không thể nào quên.


Em đã rất mừng rỡ. Những đau đớn thay khi em biết anh đã có người yêu, hai người yêu nhau đã 8 năm nay, và anh là một người đàn ông có trách nhiệm và chung thủy, anh đã nói với anh rằng khi anh đã lấy ai, thì anh chỉ yêu duy nhất một người đó mà thôi. Tuy anh và chị chưa lấy nhau nhưng mối tình 8 năm, em làm sao có thể dám xen vào khi em và anh mới chỉ biết nhau có 4 ngày, em không đủ tự tin, em sợ rằng em thậm chí sẽ không thể làm em gái anh được nữa.


Em muốn nói với anh rằng em thích anh, em muốn được nói chuyện với anh nhiều hơn để hiểu về anh hơn, để được gần anh hơn, em đợi từng tin nhắn của anh, kiếm mọi cớ để nhắn tin với anh dù em biết anh rất bận để có thể nhắn tin lại nói những chuyện không đâu với em nhưng em vẫn chờ và đợi.


Em tự nhủ rằng đó chỉ là những rung động nhất thời và phải quên anh đi, nhưng trái tim em vẫn đập rộn ràng khi nghĩ về anh, trong đầu em vẫn luôn có hình bóng của anh.


Em phải làm sao đây, thực sự giờ đây em quá bối rối.