Chào cả nhà. Tình hình là em đang rất rối chẳng biết lối thoát nào cho cả 2. Em là kỹ sư phần mềm làm việc ở saigon. Hai tháng trước em có đi công tác bên đức, nói thât là cũng khá rảnh vào mỗi buoi tối. Thế là có hay nhắn tin với môt cô bạn mà ngày học cấp 3 em thích thầm, đạp xe theo sau nhưng mãi không dám lên làm quen. Thú vị là cô ấy cung biết điều đó và cũng bảo có thích em.. vì 2 đứa đều năm trong tuyển học sinh hỏi nên có biết nhau.
Sau 2 tháng em thấy tình hình không ổn chút nào.. em bị nghiện nhắn tin thật , tuy khác múi gio nhưng hnao cung đỏ mắt nt gọi điện cho nhau.
Đùng một phát khi em về saigon được mấy ngày thì bạn ấy bảo bạn ấy đi gặp khach hàng trong này . Hai đứa 4 mắt nhìn nhau và ôi thôi thì "ỵ như mưa mùa hạ" . Nhanh chóng tự nhiên..
Vấn đề là ở chỗ các mẹ ạ, em nhỏ hơn ngươi yêu em môt tuổi . Em mới đi làm 1 năm 25 tuổi. Cô ấy 26. Bây giờ em cũng còn trắng tay.. gia đình em cũng rất khó khăn.. Vì thế lúc nào em cung cố gắng yêu đương chi la chuyện thứ yếu.. nhưng 2 tháng nhắn tin và 1 chuyến viếng thăm đã làm em sụp đổ. Em y cô ấy rất nhiều.
Theo kế hoạch em sẽ đi học master có thêt lên Phd luôn vào năm sau, cỡ 3-5 năm gì đấy.
Em mới nói với cô ấy.. cô ấy nói em không chờ anh đâu. Hoặc em cưới em rồi đi đâu thì đi..
Em thì vẫn giữ quan điểm là chưa ổn định thì chưa cưới ít nhất là 4 năm nữa... vì em còn rất trẻ. Lương lậu như em hiện tại ở saigon cũng chả ngấm vào đâu cả. Mọi thứ đến quá nhanh em cũng bị rối, bình thường mọi việc đã hết sức đơn giản rồi.