Bọn mình yêu nhau được gần 2 năm và cô gái của mình suy nghĩ quá trẻ con và thích đua đòi
Luôn luôn muốn hơn thua với người khác
Lúc nào cũng đề cao bản thân trong khi không biết việc mình làm là đúng hay là sai
Lúc nào cũng có lý do để cãi lại những chuyện làm sai mà không bao giờ chịu nhận lỗi
Và chuyện quan hệ của bọn mình đang vượt quá giới hạn , mỗi khi mình đi làm về mệt hay là không khoẻ trong người mà không đáp ứng được nhu cầu của người yêu mình là lại giận dỗi
Mình là người điềm đạm ít nói nhưng suy nghĩ rất nhiều. Đôi lúc cũng nghĩ đến việc từ bỏ mối tình nhưng nó đã lún quá sâu với cả mình cũng không nỡ bỏ lại người đó.
Nhiều khi mình cũng cố gắng nói cho người đó hiểu và thay đổi người đó nhưng tính quá đề cao bản thân của người yêu mình thì mình không làm gì được
