Chuyện là thế này các mẹ ạ, em là cô sv năm cuối, ngu ngơ léng phéng qua một vài mối quan hệ rồi quen anh. Em vânx biết anh này đào hoa, đẹp zai, có nhiều tai tiêng, có vẻ e và anh ý yêu nhau rất là nhiều luôn. thời gian đầu dính lấy nhau ko rời, e trốn học, a ý trốn làm.... vào 1 ngày đẹp zời e gọi điện cho a ý lúc đêm khuya thì có tiếng cô phụ nữ nào đó nghe máy, tự xưng là vợ(nhưng thật ra cô này chỉ là ny giống e thôi - ý e là anh này yêu 2 người 1 lúc ấy) kể hết cho e về quá khứ oanh liệt 1 vợ 1 con gái của anh ý. em bình tinhx hỏi ngọn ngành moij chuyên luôn, hôm sau 2 người đó cãi nhau, anh này tìm gặp em thú nhận mọi tội lỗi, rằng đã kết hôn và có 1 đứa con gái 3t, nhưng ly hôn được 3 năm rồi. em đang trong giai đoạn fall in love nên mủi lòng, nói là sẽ tiếp tục yêu nhau cho dù có chuyện gì ddi nữa.


Nói đến cô ny kia, 2 người này đã yêu nhau được 3 năm, chung sống như vợ chồng được 1 năm, mới chuyển ra sống riêng khoảng nửa năm thì quen em. Kể từ ngày cô này biết đc sự xuất hiện của em trên đời thì liên tucj làm phiền và chọc phá tinhf yêu của chúng em bằng mọi thủ đoạn, không hiểu sao em vẫn chấp nhận, mọi thứ, và yêu cầu anh ny em chia tay và chấm dưts hoàn toàn liên lạc với chị kia, sau thời gian đấu tranh và phiền phức khoảng nửa năm, cuối cùng chị ta cũng chịu buông tha cho cả 2 đứa chúng em.


Mọi chuyện chẳng suôn ser được bao lâu thì hom nay các mẹ ạ, em đang bị ốm nằm ở bệnh viện, nhưng vì đang giận anh ny mấy ngày nay nên e ko cho anh ys biết chỗ em nằm. Anh ta tỏ ra lo lắng cho em lắm, câuf xin lắm, nhưng tối nay vẫn henj hò với 1 em xinh gái nào đó nếu e ko nhầm thì quen trên fb ạ, đi uống nước xong về phongg trọ của em nó chơi. rồi đêm lên fb chems gió với nhau tơi tả.


Vậy đấy, em chịu đựng, nhún nhường, đấu tranh để giữ tình yêu mà cuối cùng tưj dưng em thành đôngj vật có sừng vậy đấy.


Em không muốn nói 1 câu chia tay đơn thuần là xong đâu, em muôns cho anh ta 1 bài học, cm bảo e nên làm gì giờ?


Cảm ơn cm đã đọc bài viết dài và vô cungf khó hiểu của e :((


em viết bằng điện thoại nên chữ nó hơi điên loạn 1 tí :((