Ai giúp em với......Chuyện là thế này:


- Chuyện tình của em đã được 3 năm, tới nay vẫn sâu đậm. Nhưng bị gia đình anh phản đối kịch liệt dù chưa gặp em bao giờ. (vì anh bắc em nam)


- 2 đứa chiến đấu trong 3 năm nhưng tới thời điểm này gd anh làm nghiêm trọng hơn bao giờ hết, đòi sống đòi chết, từ mặt.....


- Anh thì sợ tình hình kéo dài thì lỡ mất tuổi thanh xuân của em nên anh quyết định chia tay.


- Em thì thấy sức ép gd với anh quá lớn làm anh stress nặng nên em rất xót và đồng ý.


- Nhưng 2 đứa ko quên được nhau, cũng liên lạc với nhau mà thấy sao đau khổ quá (thật sự mà nói chắc quãng đời còn lại em cũng ko thể quên được anh). Thâm tâm em vẫn muốn tiếp tục chiến đấu nhưng anh thì dường như đã buông xuôi.


- Giờ em phải làm sao đây ạ? BẤT CHẤP HAY BUÔNG BỎ?:((:((:((