Trước đây em vẫn sống như này thì không sao, chả hiểu sao dạo gần đây mỗi lần về quê bà nội rồi cô dì cứ hỏi chuyện lấy chồng, cứ cái điệp khúc con gái 25 tuổi rồi liệu mà lo chuyện chồng con đi, bạn bè cùng lứa nó lấy hết rồi mà nhà thì vẫn ôm 2 quả bom. Nào là con gái có thì, kén chọn quá lại lỡ tuổi xuân, xong lại giới thiệu chỗ nọ chỗ kia, rồi 25 tuổi là đẹp đấy, k cưới thì 27 mới được cưới…vân vân và mây mây..:(
Khổ, có người yêu đâu mà lấy…. hức hức
Cũng may mà bố mẹ em chưa nói gì chuyện ấy, chỉ hỏi có người yêu chưa? Haizzz.
Cũng không biết cưới tuổi nào thì đẹp cho cả công việc và gia đình nhỉ? :D