Bao năm yêu nhau, có nên cho nhau cơ hội sau cuối?
Chào các chị và các anh,
Em theo WTT khoảng 5 năm nay, đây là lần đầu em viết gì đó vì em thật sự cần chia sẻ và lời khuyên.
Em và bạn trai yêu nhau hơn 4 năm rưỡi, tụi em yêu nhau từ thời đại học, và trải qua bao thăng trầm, sóng gió, cũng như biến cố.
Bạn em là tuýp đàn ông, bất cứ cô gái nào gặp cũng có thể cảm mến, vì giỏi giao tiếp, giỏi giang công việc, có ngoại hình, có gương mặt, xung quanh không thiếu các cô gái vây quanh.
Yêu nhau được khoảng 2 năm, thì em phải về quê chăm lo cho gia đình và việc kinh doanh của gia đình, đây là việc bất khả kháng, em chỉ có 1 con đường này không còn đường nào khác cả. Vậy nên tụi em yêu xa, đến tháng 9 này là tròn 3 năm yêu xa.
Cách đây nửa năm, bạn em dính vào 1 mối tình công sở, phần vì áp lực start up, phần vì em quá xa xôi để chia sẻ mỗi ngày, và bạn cần nhu cầu đó để bớt đi áp lực công việc.
Bạn có nói với em, cũng như nói với mẹ bạn, rằng cô bé kia không hơn gì được em cả, chỉ là cô bé đó gần bên bạn mỗi 1 ngày, hiểu được áp lực mỗi ngày, rồi tụi em xa nhau, nhưng cũng lằng nhằng chưa xong, vì bạn cứ chia tay đi chia tay lại cô bé kia, phần vì 2 người không hợp, phần vì bạn nghĩ đến em. Hiện tại bé này đã nghỉ cty.
Đã có lần, bạn ctay cô bé kia, để quay lại với em, nhưng lúc này, tim em đầy thương tổn, đã đẩy bạn ra xa em, và làm nhiều việc gây tổn thương bạn, vì nghĩ cái giá bạn nhận phải là như vậy. Sau khi em từ chối thì bạn quay lại cô bé kia.
Bạn em cũng thuộc tuýp không thể sống thiếu phụ nữ, phần vì cô độc mỗi ngày, vậy nên suốt 3 năm qua, em tin bạn đã dành cho em 1 tình yêu rất lớn, đến mức gây sự ngạc nhiên cho gia đình, bạn bè và ngay cả em, vì em hiểu bạn 1 phần nào đó trước khi yêu nhau.
Em luôn tin, chỉ có em mới hiểu và mang lại hạnh phúc cho bạn, và chỉ có bạn mới làm em hạnh phúc. Bạn có nói mẹ bạn, hoặc bạn chỉ có thể cưới em, hoặc không thể là người phụ nữ nào khác được, vì bạn không tin vào bản thân mình nữa.
Hiện tại, bạn vẫn quen cô bé đó, nhưng đêm về vẫn tâm sự với mẹ rằng bạn thương và nhớ em, nhưng bạn không làm chủ được khoảng cách.
Đêm qua, tụi em có nói chuyện với nhau, em có 1 đề nghị sau cuối cho cuộc tình này, hoặc là bây giờ hoặc là không thể đến với nhau mãi mãi, bạn cũng đồng ý.
Em có đề nghị, trong vòng 1 tháng, bạn sẽ thể hiện hết tất cả mọi thứ khi bạn thật sự muốn và mong em bên cạnh, chỉ có như vậy em mới có thể có niềm tin để đặt vào bạn 1 lần nữa.
Em không biết mình đang làm đúng hay sai, và em nên làm gì tiếp cho cuộc tình này, vì nó chưa bao giờ ngủ yên trong lòng 2 đứa cả, vẫn nhức nhối mỗi 1 ngày trôi qua.
Các chị và các anh cho em lời khuyên được không ạ? vì lần này nếu quay lại thì có lẽ em và bạn sẽ nợ nhau đến cuối đời.