Sinh nhật mấy năm gần đây năm nào ngoài những câu chúc thường gặp ra thì lại có thêm câu" chúc m,e,bạn... sớm lấy chồng" ;). Mình chỉ cười xòa thôi. Tết hay ngày lễ gặp họ hàng chưa chúc tụng chào hỏi j thì câu đầu tiên là " bjo cho Bác, Cô...ăn cỗ??" hay " thôi láy chồng dc rồi"... và đôi ba dòng đá đểu của 1 vài người như" may quá nhà này có 2 cô con gái đều gả bán dc rồi ko thì lo lắng mất ăn mất ngủ mất" Tuy ngoài mặt mình chả thể hiện j đâu nh kì thực trong lòng thấy có chút j đó ko thoải mái, khó chịu cứ như thể ko lấy nhanh thì hết mất đàn ông ;).


Lại nói về cái Cô nói câu" may nhà này 2 cô con gái đều gả bán dc rồi" thì người con gái thứ 2 nhà cô cưới vội cưới vàng rồi lấy phải ng chồng lăng nhăng nhà chồng thì ko tâm lí, con dâu đẻ về nhà mẹ đẻ 2 tháng trời ko thèm đón cháu về, mẹ đẻ chán quá lại phải gọi điện bảo đón con dâu về đi. 2 vợ chồng lấy nhau trẻ quá ko có kinh tế suốt ngày cãi vã, con dâu nghỉ đẻ ở nhà ăn bám nhà chống suốt ngày bị mẹ chồng nhiếc móc nuốt miếng cơm ko trôi! thử hỏi cái sự " may mắn gả được con ấy" nó hay ho tới mức nào?? hay chìm đắm trong khổ sở.


Và ti tỉ những người lấy chồng khi mà tuổi đời quá trẻ. Còn mình tuy chẳng ung dung j nhưng chắc chắn cũng ko tới nỗi ế ;)) chỉ là chưa tìm thấy được 1 bến đỗ bình yên mà thôi. Chỉ được lựa chọn 1 lần để gửi gắm tại sao ta ko chọn lựa thật cẩn thận! Chính những tác động của người xung quanh cũng ảnh hưởng vô cùng lớn đến tư tưởng tâm lí của ng khác!!


Đôi khi mình tự hỏi sao có những ng rảnh rỗi tới mức cứ nhòm ngó vào cuộc sống của ng khác, kết hôn là ch hệ trọng cả cuộc đời ngta mấy ng có thể chịu dc trách nhiệm ko mà nhòm ngó rè bỉu?? xì xào sau lưng đại loại như " trông mặt mũi cũng chả tới nỗi nào mà chả thấy thằng nào nhòm ngó" có ng nhòm ngó có cần mang tới trc mặt trình diện ko ạ? :)).


cái sự chịu đựng cũng có mức độ chỉ mong bớt bớt những kẻ rảnh rỗi thừa hơi luôn nhòm ngó vào cuộc sống của ng khác cho ngta 1 chút cái gọi là " đời tư" ko nên nhóm ngó ;)[-([-([-([-(