em ko biết là các chị có gặp trường hợp nào như em chưa, nhưng nói thật là e bức xúc lắm. Chuyện là ng yêu em vs e yêu nhau tính ra được 1 năm rồi, anh ấy có cô bạn ( cô này tự nhận vs e là bạn thân 10 năm của ng yêu e). tối qua, lúc 11h khuya, cô ấy nt qua dt ng yêu e là : C ơi (c là tên ng yêu e). ng yêu e cũng nt lại hỏi có j ko thì cổ nt lại là :"ko có gì, tại lâu lâu nhớ c, nên muốn gọi tên vậy thôi" em hỏi các chị nhé, kiểu nói chuyện như thế có phải là thả thính ko?, biết rõ ràng ng ta có ng yêu rồi mà cứ hay nt nghe hiểu lầm lắm ạ. đợt trước còn nhắn cho ng yêu e là : "nhớ c". ng yêu e nói lại là thảo đừng nt vậy nữa, c có ng yêu r, ng yêu c sẽ hiểu lầm thì cô ta nhảy dựng lên bảo e là thứ ko biết thông cảm cho ng yêu, bạn bè nhớ nhau thì có j sai, c nuông chiều ng yêu quá, được r, c cứ sống như vậy đi!!!" e thật tình ko biết nói sao vs cái tình bạn đó luôn. e cũng hay đọc tn facebook ng yêu e, thì thấy cách cô ấy nói chuyện vs ng yêu e lúc nào cũng dìm e xuống, kiểu thả thính ấy ạ , đại loại như có lần, e vs ng yêu e cãi nhau. cô kia biết chuyện thế là nói : "ng yêu c ko biết cách cư xử gì cả, thường mấy đứa con gái bay giờ đua đòi vật chất lắm, chỉ riêng thảo (là tên cô ta đấy ạ) là ko như vậy thôi, thảo luôn muốn tìm ng yêu đích thực. nói thật lúc đó e cũng điên lắm vì co ta biết j về e mà dám nói e vật chất đua đòi. e đọc kỹ tn cũng ko thấy câu nào ng yêu e nói e đua đòi gì luôn. e thật sự rất khó chịu vs loại con gái tỏ vẻ và nói chuyện lấp lửng vs con trai như thế, cái này ng ta bảo là pháo hôi đấy ạ
quay lại chuyện tối qua, e thấy cô ta nt thế thì mới lấy dt ng yêu e nt lại là : mình là ng yêu của c, và cái cách bạn nt rất dễ gây hiểu lầm, bạn bè thì nhớ nhau ban ngày thôi bạn, mình nói vậy mong bạn hiểu, thân chào" thế là cô ta nt lại " này, một ng phụ nữ ko ra gì mới nói chuyện kiểu đó vs bạn thân 10 năm của ng yêu mình nhé, c xui lắm mới quen trúng kẻ ko ra gì như bạn, bạn chỉ là ng yêu thôi, đừng xía vô tình bạn của tôi và c" E tức muốn á khẩu các chị ạ. may mà ng yêu e dỗ xong nt bảo cô ta"đừng nói chuyện gây xào xáo như thế, bạn bè cái kiểu gì mà ko biết suy nghĩ" thế là cô ấy lu loa lên rằng ng yêu e mù quáng nên mới bênh mình. anh ngu ngốc vì dám coi trọng mình hơn cô ta, hơn tình bạn 10 năm gì gì đó của 2 ng.
e thật sự không hiểu nổi cô ấy đang nghĩ gì luôn, tại sao lại có ng ảo tưởng sức mạnh như thế nhỉ. e biết cô ấy thích ng yêu e, nhưng cô ấy là 1 giáo viên, cũng phải biết nghĩ tý chứ. lúc nào cũng nt nói bóng gió rằng muốn tìm ng yêu, tìm chỗ dựa với ng yêu e, khi anh ấy bảo thảo thích thì cứ tìm, thế là giận dỗi rồi bảo : ừ, c cứ sống cuộc đời vs ng yêu của c như vậy đi.