mình đang trong một tình thế khó xử, mọi nguơi có thể giúp mình ko? sự thể như thế này: mình với một chị trên cơ quan có chút hiểu lầm nhưng đã giải quyết xong, tuy nhiên sự viêc lại có dính líu một chút tói em gái anh người yêu của mình. anh ấy nghe em gái kể chuyện xong gọi điện cho cả mình và chị trên cơ quan để mắng như thế này "hai con điên chúng mày cãi nhau thì cãi nhau tại sao lại lôi nhà tao vào, mày ko giải quyết được chuyện trên cơ quan thì nghỉ việc đi....."anh ấy nói rất nhiều nhưng mình đang bị sốc nên chỉ nhớ được thế thôi. À, khi mình góp ý về cách ăn nói thì anh ấy bảo ko thích thì cắt đứt đi.Hiện tại mình ko liên lạc gì với anh ấy, mọi người bảo mình nên làm gì bây giờ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
@ chủ top: trước khi bỏ nó nên alo cho nó, chửi lại cho bõ ghét. Đại loại kiểu "ê, thằng...
1, cũng...
Mình chưa bao giờ nghĩ có thể gọi một cô gái/phụ nữ nào bằng từ "mày" xưng "tao". Với vợ/người yêu thì càng...
Hia hia, tớ bị ban cả trăm lích...