Mình và người yêu đã quen nhau được khoảng hơn 1 năm rồi. là mình theo đuổi anh trước . biết anh từ hồi đại học vì chung câu lạc bộ rồi dần thích anh lúc nào không hay. Nhưng khi đó anh có bạn gái nên mình không dám làm gì, chỉ đứng nhìn từ xa chúc phúc cho họ. cũng không dám để anh biết tình cảm của mình. Nhưng rồi sau đó một thời gian mình hay tin anh chia tay bạn gái vì chị ấy bắt cá 2 tay bị anh phát hiện. nói thật lúc đó mình khá vui vì biết giờ anh đã độc thân. Mình có nhắn tin an ủi rồi rủ anh đi chơi để quên đi nỗi buồn. khoảng thời gian đó mình đã luôn bên anh , cùng anh chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn và đã bày to tình cảm của mình cho anh. Ban đầu anh tránh mặt mình nhưng sau đó cũng đã thử đề nghị hẹn hò với mình sau khi mình cố gắng theo đuổi. dần dần hai đứa ngày càng cởi mở với nhau hơn, tình cảm cũng thân thiết hơn.

Anh cũng đã dần quan tâm , yêu thương mình hơn và cũng đã giới thiệu mình là người yêu với bạn bè của anh. Một năm trôi qua cả 2 đều có những kỉ niệm đáng nhớ bên nhau , và mình cũng cứ nghĩ anh và mình sẽ luôn như vậy, sẽ luôn hạnh phúc, tình cảm của mình dành cho anh sẽ dần khiến anh cảm nhận được và cũng đáp trả lại mình như mình đã yêu anh. Nhưng một hôm bạn mình nói vô tình thấy anh chở người yêu cũ đi làm. Mình đã không tin nhưng khi nó dắt mình đến tận nơi thì đập vào mắt mình là anh yêu chiều chở chị ta đi làm rồi lại đón về. mình như sụp đổ hoàn toàn. Mình đã chất vấn anh là tại sao thì anh thú nhận có qua lại với chị vì chưa quên được . và mới gần đây thôi chị quay lại xin anh tha thứ và anh cũng đã đồng ý. Mình khóc ngay lúc đó, tại sao bao sự cố gắng của mình đều trở lên vô nghĩa, anh quay lại với người cũ mà không chia tay với mình đi? Không nói cho mình sự thật để còn hơn giờ đây mình phát hiện mình bị phản bội. hóa ra tất cả đều chỉ là sự nỗ lực từ một phía của mình. Mình đã đề nghị chia tay và cũng chặn mọi liên lạc với anh. Mấy ngày nay ngày nào mình cũng khóc , anh đã đến nhà mình xin nói chuyện nhưng mình không muốn nhìn thấy anh thêm một phút giây nào nữa. mọi người hãy tư vấn giúp mình có cách nào giúp mình quên đi kẻ phản bội kia không ạ?