Mình là nữ. Mình đã quen bạn trai hơn 2 năm rưỡi rồi. Gần đây một lần vào yahoo của bạn trai (vì để mk tên mình nên vào được) thì phát hiện ra là trước đây bạn trai mình có đi chơi gái, thấy chat và thỏa thuận gái vs rất nhiều ng. Hình như lúc đó bạn trai mình vẫn quen bạn gái cũ. Trong thời gian quen mình thì có một lần, lúc đó tụi mình hay cãi nhau, hình như có ý định tìm gái nhưng sau đó ko đi. Ngoài lần đó ra thì hình như không có những lần khác. Mình rất sốc bởi vì trước đó mình nghĩ bạn trai mình rất tốt, dù nhiều chuyện ko còn như ban đầu nhưng không nghĩ lại có qkhứ tệ vậy. Mình nói thì anh ấy kêu là quá khứ không liên quan tới hiện tại, còn nói là vì mình lục lọi, kêu là mình ko biết rõ thì đừng phán xét. Nếu mình không nhắc thì a ấy vẫn quan tâm mình bình thường. Từ lúc quen nhau thì hầu như ngày nào tụi mình cũng gặp trừ lúc mình về quê dù cách nhau cũng chục km. Nhưng mỗi lần nói tới là kêu mình rằng vì thuộc vì quá khứ nên ko phải lỗi của anh ấy, kêu mình ko chấp nhận được thì nên suy nghĩ dừng lại. Mình ko thấy a ấy hối hận hay thấy có lỗi gì cả. Các bạn có thể tư vấn cho mình biết phải làm sao k? Mình rất sợ quen rồi thì sau này a ấy có ngựa quen đường cũ. Với mình thấy ám ảnh quá, trước khi quen với bạn trai bây h hầu như mình chẳng biết gì mấy chuyện này và nghĩ rằng mấy ng đi chơi gái là bệnh hoạn cả.:((:((:((:((:((:((