Zai đã tán tỉnh em được 4 tháng cả nhà ợ, trong suốt khoảng thời gian đó hầu như ngày nào zai cũng nhắn tin, tỏ ra rất nhiệt tình và quan tâm em


Rất nhiều lần zai nói nhớ em và em cũng nhận thấy zai có tình cảm với em thật, nhiều là đằng khác


Em cũng thích zai nhưng em cố gắng ko tỏ thái độ mấy, chỉ khi zai nắm tay thì vẫn cho cầm bình thường


Sau 4 tháng rồi zai cũng tỏ tình, em đồng ý, từ đó, em nghĩ mình phải quan tâm đến zai nhìu hơn vì zai đã là người yêu của mình rồi thì còn ngại ngần gì mà ko bày tỏ sự yêu thương


Nhưng thực sự e rất buồn các anh chị ạ, sau 1 ngày e nhận lời yêu thì zai ko hề nt, gọi điện, e nt trước hỏi gì zai đáp nấy rồi chào đi ngủ trước, 1 tiếng sau em online thì thấy zai vẫn đang online fb bình thường... e hụt hẫng vô cùng


Đến lúc em cố gắng thì ng ta lại ko cố gắng nữa


Em cảm thấy như mình ko còn được tôn trọng nữa


Nhưng vừa mới nhận lời đc có 1 ngày, chẳng nhẽ bây h em lại lấy đó làm lý do giận hờn vô cớ? Nhưng thực sự mới bắt đầu yêu đã bỏ bê như thế này thì liệu zai có phải là ng mình nên tin tưởng sau này? Thực sự trong đầu em lúc này đã nghĩ đến chuyện chia tay, bây h e phải làm sao đây các anh các chị????? :|