Gửi các anh/chị đang đọc bài viết này. Em cần 1 lời khuyên thật sự nếu ai đã rơi vào hoàn cảnh giống em hoặc có nhiều kinh nghiệm , xin hãy cho e 1 lờ khuyên. Thật sự em đang rất bối rối !
Chuyện là em năm nay 25t, bạn trai bằng tuổi em, trước đây 2 đứa là bạn thân và mới yêu nhau 1 năm gần đây. Nhưng em phát hiện ra cậu ấy có người khác, cậu ấy xin lỗi, hứa trước mặt em và cô bạn thân nhất của 2 đứa rằng chỉ đến với cô ta vì buồn chán ( do 2 đứa em ở xa nhau) chứ không có tình cảm gì, còn với em thì khác, em đã về ra mắt và bố mẹ cậu ấy giục cưới rồi. Nhưng chuyện sẽ không có gì phải nói nếu như e k liên tục phát hiện ra cuộc gọi giữa cậu ấy và cô ta, mặc dù cậu ấy đã chặn số trước mặt em, nhưng 1 thời gian sau em kiểm tra máy đt lại thấy có cuộc gọi từ phía cô ta. Em đã hỏi nhưng cậu ấy không chối bỏ, không nhận chỉ nói tùy em nghĩ sao thì nghĩ.
Em tha thứ 3 lần rồi ạ, giờ em không biết phải làm sao ! Em rất yêu cậu ấy, nếu bây giờ ct thì em không can tâm vì e chưa biết thật hư như nào, dù chuyện rõ là như vậy, nhưng cậu ấy vẫn tỏ ra im lặng và như thể em nghi oan cho cậu ấy vậy.Có thể do cậu ấy biết em yêu cậu ấy quá nhiều nên cậu ấy cứ như thế với em
Bọn e vừa cãi nhau vì chuyện này ngày hôm qua, em đòi ct, nhưng em thật lòng vẫn muốn biết rõ sự thật, em có nên đến phòng cậu ấy 1 cách bất ngờ và tìm hiểu không hay cứ để mọi chuyện như vậy . Em rất bối rối