Em hay tàu ngầm trên này để đọc chia sẻ của các chị về hôn nhân và tình yêu. Hôm nay vì bí bách quá nên em cũng muốn được trải lòng để xin mọi người tư vấn.
Em quen bạn trai đã gần 2 năm, năm nay em 24t, bạn em 26t. Nói sơ về em xíu, em không phải xinh đẹp lắm nhưng cũng ưa nhìn, học ĐH cũng có tí danh tiếng, tự xin được việc và thu nhập cũng khá. Còn về bạn trai em, ảnh là người gốc Bắc, chỉ học xong trung cấp và làm cho một công ty nhỏ. Em yêu ảnh vì ảnh chịu khó, biết đối nhân sử thế và cũng có ý chí vươn lên. Còn về gia cảnh, học thức, thu nhập ít hơn em, em đều không màng tới. Căn bản em vẫn sống vì tình yêu.