Em và anh quen nhau qua một người mai mối. Anh năm nay 32 tuổi, còn em 24. Lần đầu gặp mặt, nói thật là em k có thiện cảm gì với a. Nhưng rồi qua tiếp xúc hàng ngày...e đã dần nhìn khác về a. A vui tính, dễ gần, biết quan tâm... Tuy nhiên, a có một tính xấu...đó là thích sự động chạm. Mới gặp nhau vài lần, a đã chủ động cầm tay e. E nói ko thích thì a bảo "a có thích e thì a mới làm thế ". Nói chung e có thể hiện rõ quan điểm của mình..và a thì vẫn vậy, ko thay đổi. Dần dần, e cũng thoải mái với a hơn...thì a lại chuyển sang ôm hôn.. Cứ gặp nhau là a lại như kiểu cưỡng bức e.. rồi sờ mó này nọ. Thực sự là e rất khó chịu.. và e cũng đã góp ý với a. Quan điểm yêu đương của e ko khắt khe, e đã từng yêu một người 6 năm, và cũng đã vượt qua giới hạn..nhưng do làm xa nhau nên 2 đứa đã chia tay. Với a, thời gian quen nhau chưa lâu...nên e muốn giữ khoảng cách, e cũng đã khai thật với a về quá khứ đó..lúc đầu a cũng có hụt hẫng, nhưng sau a lại bình thường với e. A bảo chuyện đó cũng k quan trọng lắm !?!. Tuy nhiên, a "sỗ sàng" hơn trong việc sờ mó e. Thực sự là e cũng có mặc cảm vì mình ko còn, nên e cũng ý thức đc là càng phải giữ...để người ta tôn trọng mình. Đến bây giờ thì giới hạn vẫn chỉ là những cái hôn..e cảm nhận đc là a cũng k muốn làm quá lên khi e chưa sẵn sàng. Bọn e đi chơi với nhau thường xuyên, a hay dẫn e đi gặp bạn bè a. Theo như lời a nói, thì a muốn xác định lâu dài với e...vì a cũng đến tuổi lấy vợ rồi. Hôm nay, a bảo e đến nhà a chơi.. nhưng e từ chối. Vì thứ nhất là thời gian quen nhau chưa lâu, e chưa hiểu j về a, tình cảm của e cũng chưa đủ chín để ra mắt bố mẹ a. Thứ hai, là a chưa bao giờ nói yêu e. A chỉ thể hiện tình cảm theo bản năng (e nghĩ vậy) chứ chưa chắc a đã yêu e nhiều như hành động của a. E nghĩ chẳng có ai yêu mà ko muốn nói lời yêu với nhau cả. E nói thì a bảo e cứng nhắc, nhìn vào hành động của a là biết rồi, cần gì phải nói. Nói thật là e rất buồn...chẳng lẽ e ko đáng để đc tỏ tình sao? Mới quen nhau gần 2 tháng mà bọn e đã cãi nhau k ít về mấy vấn đề ko đáng. E nhận thấy a cũng mệt mỏi vì e nhiều rồi. E là người thẳng tính, có gì e cũng nói ra hết. A quan tâm e, thương e, nhưng nếu làm trái ý a là a cũng nóng lắm.. Tuy nhiên a cũng chỉ nóng một lúc là thôi..


Mong mọi người hãy cho e lời khuyên ah. E ko biết nên tiếp tục hay phải như thế nào. E xin cảm ơn !!!!!