Bạn trai thích quan hệ với người lạ, xin giúp em với!
Các mẹ ơi, em đang shock và buồn quá. Em và bạn trai bên nhau cũng lâu rồi, anh ấy rất yêu em, đã vì em mà vượt qua mọi rào cản của gia đình (trước đây gia đình anh có thành kiến với em vì 1 số hiểu lầm), chúng em bây giờ đã được gia đình 2 bên chấp thuận và tính chuyện đám cưới. Ai cũng khâm phục tình yêu mà anh ấy đã dành cho em mọi người ah.
Thế nhưng đời có ai ngờ, đúng là không có ai hoàn hảo, dù yêu em và luôn bảo không thể sống thiếu em, nhưng anh ấy lại nghiện…chat sex để tìm “hàng” các chị ah, bất kể là rau, là máy bay, là gái. Em mới phát hiện ra gần đây và đã bỏ qua cho anh 1 lần khi anh hẹn đi khách sạn với người ta và vô tình em đọc được sms, anh đã khóc và vứt cả sim đt và van xin em tha thứ.
Rồi đâu cũng lại vào đấy, được 1 thời gian anh lại như vậy, qua các đoạn chát của anh mà e rùng cả mình, như 2 người khác vậy, anh vẫn thỏa mãn với em, vẫn yêu em và công khai nói đã có người yêu khi chat, nhưng luôn ham muốn cảm giác quan hệ với người lạ! Anh muốn ngoại tình và sẵn sàng đi lại lâu dài nếu thấy hợp, chỉ với 1 điều kiện là không bao giờ được động chạm hay làm phiền người yêu của anh - tức là em!
Em hoang mang quá, em không hiểu nổi anh yêu em kiểu gì kì lạ như vậy. Nếu nói chắc là do em không đáp ứng được nhu cầu của anh thì cũng không phải vì chúng em rất hòa hợp và anh còn không chiều em nổi hết sức nữa.
Thỉnh thoảng anh bảo :”đàn ông đi chơi gái để về nhà thấy thương vợ hơn” không biết anh rút ở đâu ra cái châm ngôn lạ đời như vậy.
Em thấy suy sụp quá và cũng chẳng biết nên làm như thế nào nữa, kéo dài thế này thì sự tôn trọng em dành cho anh chẳng còn gì cả, em phải làm sao đây?