Em chào các mẹ, hôm nay em có chuyện buồn muốn tâm sự và nhờ các mẹ tư vấn giúp em.


Em và bạn trai quen nhau được gần 3 năm rồi ạ. 2 đứa với nhau rất tính cảm, anh rất quan tâm đến em, biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh rất nhiệt tình giúp đỡ. Vậy là e với a ở trọ chung, cùng sống với nhau cũng được gần 3 năm rồi.


Năm ngoái anh chơi game, quen 1 cô ở cùng khu vực cũng chơi trò đó, rồi tình tứ gọi nhau vợ chồng trên mạng, anh muốn tâm sự với cô gái kia khá nhiều, nhưng chuyện của anh, thì anh không kể em cũng hiểu, cũng rõ. Em phát hiện ra anh nhắn tin, chat chit với cô gái kia bởi có những lúc em tò mò xem trộm FB và tin nhắn của anh. Em biết là em sai khi hành động như vậy. Nhưng thông qua đó e mới biết anh lăng nhăng trên thế giới ảo. Em đã nói rõ với anh chuyện đó và đòi chia tay, anh cứ im im vậy, không giải thích, không biện minh. Mấy hôm xa anh thôi nhưng e quyết định kéo anh ra khỏi thế giới ảo của game nên quay lại với anh. Lúc đó anh cũng dần dần không liên lạc với cô gái đó nữa. Khi nói chuyện với em về cô gái đó, miệng anh thì chê trước mặt em nhưng em thì không hiểu tâm ý anh thế nào?


Gần 1 tháng trở lại đây. Tức là hơn 1 năm từ khi anh cắt liên lạc với cô gái đó. Anh lại chủ động nhắn tin FB vợ chồng ngọt xớt với cô ấy, cô ấy cũng biết em là ny anh, trước đó đã chủ động không liên lạc rồi. Em thấy cô ấy biết điều, ngoan và xinh ạ. Nhưng chắc do thời gian gần đây anh chủ động liên lạc lại với cô ấy, vẫn xưng hô vợ chồng nên cô gái ấy cũng hùa theo xưng vợ chồng luôn.


Em vẫn sống với anh, nhưng chẳng lẽ lại làm như không biết. Mặc dù đúng là mình đọc trộm tin nhắn với FB là sai thật. Em không biết xử lý thế nào. Các mẹ tư vấn giúp em với ạ. Em cảm ơn các mẹ nhiều ạ.