Chào tất cả mọi người trên diễn đàn, Buồn quá mà e cũng không dám kể với ai nên em đành viết tâm sự lên đây hy vọng đỡ buồn và nhẹ lòng một chút. Em năm nay 26 tuổi, cách đây 02 năm e có quen và yêu bạn trai e. Thời gian đầu yêu nhau, o gần nhau bọn e hay đi chơi, đi học tiếng anh rồi thỉnh thoảng hai đứa vẫn đi du lịch cùng nhau. Rồi yêu được 01 thời gian bạn e xin được học bổng đi du học ở Nhật lúc đó e cũng quyết định ra lại Hà Nội để kiếm việc làm tốt hơn và hy vọng học thêm tiếng Nhật để sau này biết đâu 02 đứa ở gần nhau. Vì tình yêu vì tương lai hai đứa mà e đã cố gắng và đặt niềm tin vào anh ấy. Có lẽ vì quá đặt niềm tin vào anh ấy mà đến hiện tại e mới thấy đau như thế này. Trong suốt thời gian yêu nhau em luôn chia sẻ những tâm sự cho a ấy để a hiểu và không bận tâm lắm đến quá khứ của a ấy. Dù e biết anh ấy đã từng rất yêu một người trong suốt mấy năm cấp 3 và đại học. Nhưng vì e cảm nhận được tình cảm a ấy dành cho e nên những lúc e biết anh ấy nói chuyện với người yêu cũ e cũng chỉ buồn rồi có nhắc nhở với a và a cũng bảo với e vì trước đây hai người là bạn thân nên giờ cũng chỉ là bạn. Không hiểu sao lúc đó e tin những gì anh ấy nói đến vậy ngay cả khi người yêu cũ a ấy nhắn tin với e nói cô ấy muốn quay lại với người yêu em, em cũng tự tin rằng mình mới là người a ấy yêu nhất ở hiện tại và đặt sự tin tưởng ở anh. Em không ngờ rằng chỉ 03 tháng sau khi anh ấy qua Nhật, a ấy luôn lấy lý do bận học mỗi lần cuối tuần e gọi skype cho a ấy. Ban đầu e cũng nghĩ bản thân thật ích kỷ phải cho a thời gian để quen với môi trường mới rồi việc học cũng áp lực nên e chỉ nhắn tin an ủi động viên qua fb hằng ngày. Thời gian đó e cũng stress khi phải tìm một công việc mới, nên mỗi lần nt ko thấy a trả lời hoặc trả lời ngắn gọn là e cáu và nóng giận với anh. Rồi cuối cùng e cũng đậu phỏng vấn và làm cho cty Nhật, lúc đó e đã rất vui và nhắn tin báo ngay cho a nhưng cũng hôm đó a nói lời chia tay với e. Anh bảo là do hai đứa không hợp nhau. Lúc đọc xong tin nhắn em khóc như mưa cảm giác ko tin vào những tin nhắn đó, em đã cố gắng gọi điện để hỏi lý do tại sao nhưng a vẫn im lặng. Sau đó e có viết email gửi cho a và a nói với e là cho hai đứa thời gian để suy nghĩ để xem có thể đi tiếp với nhau được nữa hay không. Đọc xong email đó e cũng nghĩ chắc a còn yêu e nhưng vì ở xa không gặp nhau được nên dễ xích mích và cả hai đứa đã từng hứa với nhau nếu có chia tay cũng phải gặp nhau để nói ra. Rồi khoảng thời gian sau đo e cũng bận với công việc nhưng bọn e hàng tháng vẫn nhắn tin hỏi han nhau, anh ấy còn gọi điện thoại và skype cho e. Rồi a ấy còn hẹn sẽ gặp e khi về tết vì hai đứa ở hai quê khác nhau. Chính vì những điều đó mà e cứ tưởng a vẫn còn yêu em, rồi còn vui vẻ và hồi hộp chờ đến ngày gặp nhau, nhưng về mấy ngày tết e không thấy a ấy gọi hỏi han gì rồi linh cảm thế nào e tìm lại fb người yêu cũ của anh ấy và phát hiện ảnh hai người chụp ôm nhau đi chơi tết với nhau. Em nghẹn lại và thấy đau ở tim khi nhìn thấy những tấm hình đó. Em đã gửi cho a ấy tấm ảnh hai người chụp chung và chỉ nhận lại một tin nhắn là anh và em đã chia tay rồi mà. Từ tin nhắn đó e đã rất uất và chặn toàn bộ fb của a ấy và người yêu cũ. Hai tuần nay e đã cố lao đầu vào cv và cố nghĩ rằng anh ấy đã ko còn yêu e nữa để quên đi nhưng e vẫn chưa thể quên đc. Ban ngày đi làmnhungw tối về em đắp chăn nằm khóc khi nghĩ đến những gì đã xảy ra, và luôn đặt câu hỏi tại sao a ấy lại đối xử với e như vậy, người mà e yêu thương và cũng đa rất yêu e thậm chí hai đứa e cùng đi du lịch với nhau nhiều nơi cũng đã nằm ngủ cùng nhau mà anh ấy nở lừa dối e như vậy. Em ko biết phải mất bao lâu nữa e mới có thể quên đi nỗi buồn này.