Mình và bạn trai quen nhau qua một trang mạng xã hội đã được 1 năm. Quãng thời gian đó chúng mình liên lạc với nhau như những người bạn nên cũng hiểu nhau phần nào. Chúng mình yêu nhau đc 2 tháng trở lại đây. Vì anh ở nước ngoài nên chúng mình vẫn chưa gặp mặt nhau lần nào. Chỉ mới chat webcam, nhắn tin thường xuyên và tối nào anh ấy cũng gọi điện cho mình nói chuyện rất lâu. Có lẽ vậy nên mặc dù ở xa nhau và chưa từng gặp mặt nhưng chúng mình vẫn hiểu và yêu nhau. Anh ấy hẹn cuối năm nay sẽ về gặp mình. Mình cảm thấy rất hạnh phúc. Tuy nhiên hiện nay có điều khiến mình đang rất băn khoăn và ngờ vực về tình cảm của anh ấy dành cho mình. Đó là hôm nay, sau khi nhắn tin như mọi hôm thì mình kêu ảnh đi ngủ đi, anh ấy nói đùa chờ mình ngủ chung. Mình có đùa lại là "cứ chờ đi". Xong ảnh nói cuối năm nay anh về phải cho anh ngủ chung. Hiện mình đang rất hoang mang và thất vọng, vì mình thật sự rất yêu anh ấy và đặt niềm tin vào anh cũng như tình yêu của chúng mình. Giờ thật sự mình thấy thất vọng quá. Mọi người cho mình lời khuyên với. Liệu anh ấy có yêu mình ko hay chỉ là vui chơi thôi? Mình có nên dừng lại ko???


Mình đã rất tin tưởng vào anh ấy, vậy mà ko ngờ anh ấy cũng chỉ có vậy thôi. Chẳng lẽ quen biết qua mạng thì ko thể có đc tình yêu thật sự hay sao???