Hiện em và bạn trai đang có mâu thuẫn về chuyện share password các account của mình cho người kia. Tụi em đã quen nhau dc gần 2.5 năm, tình cảm chung chung thì vẫn bình thường.
Sáng nay đọc báo vnexpress có bài "Người yêu đòi chia tay vì không được quản lý facebook".
Em thì ko đến nỗi chia tay vì chuyện ko quản lý dc facebook. Nhưng vấn đề là theo quan điểm của em thì quen nhau, việc share password cho nhau là bình thường, ko có gì để giấu giếm nhau cả. Hơn nữa, việc share password có khi cũng tốt, vì qua đó mình biết dc người yêu có đủ thật lòng & chân thành để sẵn sàng share mọi thứ cùng mình ko.
Nhưng người yêu em thì lại ko nghĩ vậy, anh ấy nói (ko biết là do bịa hay có thật, theo em thì là nguỵ biện, vì bạn bè em đều share cho nhau bình thường) "xung quanh anh ko có ai share facebook cho nhau. Anh share vậy là vì em lắm rồi". Em nghe giống như việc share password cho em là 1 nghĩa cử cao đẹp, đang ban phúc đức to lớn cho em vậy, trong khi đó ngay từ ban đầu em đã sẵn sàng share tất cả cho anh ấy. Anh ấy còn nói share vậy làm mất "sự riêng tư cá nhân" của anh ấy, "ko tự nguyện & vui vẻ khi share nhưng vẫn share là nhường em rồi". Em thì nghĩ vì có gì đó muốn che giấu nên mới ko thoải mái share như vậy.
Theo anh chị, em & bạn trai nghĩ vậy là đúng hay sai ạ? Theo anh chị thì việc share password tài khoản cho nhau có quá đáng đến nỗi bị nói như trên ko ạ?