Chúng em học chung trường, năm cuối cấp tụi em yêu nhau sau đó ra trường mỗi đứa 1 quê, anh ấy cũng thường xuyên qua thăm em. Đến nay tụi em đã quen được gần 2 năm, thì anh ấy nói không qua thăm em nữa. Tụi em xuất hiện tranh cãi, và rồi 1 ngày anh ấy nói chia tay, trái tim anh ấy đã thuộc về 1 người khác. Em đã cố gắng níu kéo khóc lóc, khủng bố tin nhắn, và qua gặp anh ấy. nhưng mọi chuyện vẫn thế. anh ấy bảo em hãy kiếm 1 người gần quê để tiện chăm sóc gia đình, em bàn hoàn không hiểu tại sao. em rất thương anh ấy, em dụ định sắp tới (3 tháng nữa) sẽ qua đón sinh nhật cùng anh ấy (tạo bất ngờ nho nhỏ), còn bây giờ em chỉ biết im lặng, mọi người thấy em làm vậy có đúng ko ạ.