Buồn quá cơ các anh chị ơi, em và bạn trai em cãi nhau. Trước khi vào chuyện em xin giới thiệu sơ


Em: em là con một, em là đứa sống rất tình cảm, em khá là dễ thương, được rất nhiều người để ý. Nhưng vì tính cách sống tình cảm và nội tâm, em ko bao giờ chọn bạn trai theo hình thức ( phải thật là giàu, hay đẹp trai gì cả), ai làm em rung động thì em thương người đó, và hồi đó đến giờ em mới chỉ quen 1 người thôi. Sống nội tâm nên em ko có đi chơi nhiều với bạn bè, em chỉ có 1 hoặc 2 người ban thân thôi.


Bạn trai em: sống lý trí, thực tế, và có rất nhiều bạn bè, rất thích xã giao, và luôn muốn được người khác kính nể, coi trọng. Nếu như quần áo em mặc là hàng bình thường, thì đố anh mặc thường là đồ hiệu, và những người bạn của anh ấy cũng thích đồ hiệu.


Ban trai em lúc nào cũng bận rộn hết, em buồn bã vì người ta ko có thời gian cho em....Em tuyệt đối ko phải là đứa đòi hỏi bạn trai phải nói chuyện hằng ngày, hoặc đi chơi hằng ngày với em. Tụi em quen nhau, nhưng 1 tuần mới gặp nhau 1 lần ( nhà rất gần nhau) , nói chuyện phone thì 2,3 lần/ tuần, chủ yếu em là người gọi. Mới đây, bạn trai em tặng cho em 1 cái quần ....Em vui lắm nên có mua tặng lại cho anh ấy 1 bộ quần áo. Tối hôm đó em gọi cho anh ấy hỏi xem anh ấy đang làm gì và muốn khoe cho anh ấy là em mới mua quà cho anh ấy. Em nói chuyện đâu được vài câu thì thấy anh ấy ko có hứng thú nói chuyện với em, ảnh kêu đang bực bội vì làm bài ko ra, rồi anh ấy nói rằng: thôi để lúc khác chuyện đi nha, đang bận lắm, blah blah blah...Lúc đó em cảm thấy quê trước mặt anh trai của ảnh lắm ( anh trai của boyfriend em cũng đang ngồi gần boyfriend em), cảm giác như mình là 1 người ko được trân trọng đó, anh trai của boyfriend chắc sẽ nghĩ rằng em ko được yêu quý và coi trọng Ở chi tiết này em xin kể rõ hơn vì sao em lại cảm tháy quê trước mặt anh trai của boyfriend em.


Boyfriend em có 1 người anh hơn anh ấy 2 tuổi, hai người rất là thân với nhau, ngủ chung 1 phòng, học cùng 1 ngành, đi đâu cũng có nhau hết. Người anh trai có 1 người ban gái, nhỏ hơn em hai tuổi. Em thực sự rất ganh tỵ với cô bé này. Hai anh em cùng học 1 ngành nên bài tập thì nhiều như nhau, nhưng người anh trai luôn luôn có thời gian dành cho girlfriend mình, họ gặp nhau gần như là hằng ngay, gọi phone hằng ngày, và người anh trai thì chiều bạn gái thôi rồi. Vậy đó, em là người ngoài còn cảm nhận được tình cảm của họ dành cho nhau nhiều thế nào, bạn trai em cũng rất quý cô bé đó vì thấy anh trai mình yêu bé đó nhiều. Còn em, nhiều lúc em buồn lắm vì cái cách cư xử thiếu tình cảm với em trước mặt anh trai cũng như ban bè của anh ấy. Em cảm thấy quê và xấu hổ. Có 1 thời gian đám bạn của boyfriend em nói với nhau về em như thế này rằng: con nhỏ dễ thương mà tính tình sao sao ấy, người ta ko thích mà cứ đi theo thằng T hoài ( tên bạn trai em) Nhưng họ đâu có biết rằng, lúc chia tay, chính boyfriend em là người năn nỉ em quay lại.....