Mình và bạn trai quen nhau hơn 1 tháng.


Thời gian mới gặp nhau, anh nói anh làm bên thiết kế ánh sáng cho một công ty điện tử chuyên làm mô hình.


Nhưng cuối tuần vừa rồi anh nói với mình là anh chuyển sang làm sales cho một công ty kinh doanh nước mắm.


Anh nói, làm cho cty mới này anh có thời gian làm thêm ở ngoài hơn( nửa ngày làm cho cty nước mắm, nửa ngày nghỉ, có thể sử dụng thời gian rảnh rỗi đó cho việc làm thêm ở ngoài.


Mình có hỏi anh,anh chuyển sang cty mới lâu chưa, anh nói là 3 tháng rồi, có nghĩa là khi bắt đầu quen mình anh đã ko làm cho cty mô hình nữa.


Mình có hỏi anh, tại sao anh nói dối e, anh nói trước tết a muốn nói rồi, nhưng do tết lu bu nên ko tiện nói.


Thực sự khi biết anh ấy nói dối vậy, mình thất vọng lắm, liệu a còn nói dối chuyện gì nữa ko.Mỗi lần nghĩ đến việc a nói dối mình, mình lại ko chịu đc.


Mình thấy tình cảm mình dành cho a ấy ko còn như xưa nữa.


Mình đang muốn không gặp nhau một thời gian, để suy nghĩ xem tình cảm tụi mình thế nào.


Các bố có thể giải thích lý do nói dối nếu các bố ở trong hoàn cảnh của bạn trai mình ko?:((