Chúng em yêu nhau dc 1,5 năm . Em 22t, còn 3 tháng nữa là tốt nghiệp. Btrai em hơn em 3t, đã có công việc và thu nhập khá cao. Anh mong muốn kết hôn trong năm nay, ổn định gia đình, có con sớm, rồi sẽ yên tâm phát triển sự nghiệp hơn. Em thì muốn có thời gian đi làm để dành tiền, báo hiếu bố mẹ và đi đây đi đó đã. Em muốn 26t lấy chồng, 28t có con cơ. Ba mẹ em cũng nói 28t mới nên nghĩ đến chuyện con cái.
Cứ nghĩ đến lấy chồng là em sợ phát khóc luôn rồi.
Hqua chúng em cãi nhau , em nói cho em 2 năm nữa, anh nói ko cưới thì chia tay chứ anh ko đợi em dc :( Em phải làm thế nào bây giờ ạ?