Mới chia tay có vài dòng tâm sự với các bác. Có chị em nào có bạn trai như này không. Em với anh đó quen nhau được gần năm và yêu nhau cũng được tầm thời gian đó. Khoảng thời gian đầu yêu nhau không sao, tầm tháng sau em với anh đó cãi nhau và em luôn là người xuống nước trước dù đúng hay sai. A đó lúc trước yêu bị bạn gái cũ đá nên mất lòng tin. Giờ quay ra yêu em a ấy nói tin em là người cuối cùng. Nhưng câu nói đó chả được bao lâu. Bọn e bắt đầu có những chuyện rất nhỏ xích mích. E đi đâu làm gì anh đó cũng bắt báo cáo, có những khi ở nhà xem phim. A đó nhắn tin thấy e trả lời lâu lại bảo e đang đi chơi với thằng khác. Thế là nói chia tay e. E lại níu kéo giải thích nhưng a không nghe. Hôm sau tự nhắn tin làm hòa với e. Lại lần khác e đi tập xe a ấy giục gọi không được trên message. Đến khi gọi lại a bảo về ngay, mày hỏi ai chưa mà đi thế là e lại vội về sợ a giận. Về đến nơi a hỏi này nọ rồi bảo e kèm thằng nào đằng sau. Rõ ràng a gọi rồi mà a còn không tin thì cũng ko hiểu luôn. E lại giải thích -a ko tin- xích mích -a đòi chia tay.e lại làm hòa. A ý nói kể cả đi vệ sinh cũng phải báo cáo.
Đợt khác a xuống trọ e chơi trong khi đó e đang ở quê. A ấy gọi không được. Hôm đấy người nhà e vào viện. Đi viện về mệt rồi 9h tối e mở máy ra thấy co cuộc gọi nhỡ e nhắn tin lại a cáu chửi e là"mày đi đâu mà cả ngày ko rep tin nhắn, làm tao xuống lại phải về, mày biến cho khuất mắt tao". E mới bảo là nhà e có việc bận e về đột xuất. Hôm đấy a ý xuống ko nói gì với e trước nên e cũng ko biết. Xuống bất ngờ. A ý lo bộ hồ sơ cho du học sinh sang nhật nên muộn tầm17h qua e chơi. E thì sinh viên nên cứ cuối tuần là e về. A ý cáu bảo e "câm và cút, Khỏi nói nhiều từ giờ yêu đương con cặc gì hết" .e vẫn nói chuyện bình thường với a đó. Mong a thông cảm. A ý ko tl lại. Thực sự hôm đấy e chúc a tìm người mới. Ngày hôm sau e lên hà nội e cũng ko onl fb, hôm sau nữa mí onl thì a nt lại hỏi thăm này nọ kiểu quan tâm. E lại mủi lòng tiếp tục.lúc đó e định đi hẳn chả hiểu sao vẫn bỏ qua cho a đó. Bạn e nó biết n bảo nghĩ lại mqh này đi. Bọn e vẫn tiếp tục nói chuyện bình thường nhưng được 2 ngày sau lúc đó e đang giặt quần áo. Vào có cuộc gọi a đó nhỡ trên message e gọi lại thì a ý ko nghe máy. E bảo a đang bận à thì a tl là ko bận nhưng ko muốn nc. E nói vậy thôi thì a bảo cần đi luôn Đi. E hỏi a ý lần cuối a đuổi r nhé thì a tl ừ khỏi liên lạc OK. E ko nhắn tin lại nữa và hôm sau vào thấy a ý chặn fb e. Bọn e chấm hết từ đây.
Khoảng thời gian yêu nhau a cứ tức chuyện gì là lại chia tay e xong hôm sau lại nhắn tin làm lành. Không tuần nào không cãi nhau, không chia tay. Thậm chí 1 tuần chia tay 3 lần. Có những khi e rất mệt khóc rất nhiều. Nhưng không cho a đó biết. Mà a có biết thì a cũng chỉ bình thường. A bảo dù có tỏ vẻ làm sao đi nữa thì cũng chỉ lừa được con nít thôi. Lúc đó e rất buồn. Ở gần a thì a cũng tình cảm quan tâm nhưng cứ xa nhau là mọi chuyện ko đâu vào đâu lại dồn về.
A đó trước bên nước ngoài, A ý muốn e sang bên đó cùng e cũng ok. Nhưng vừa r a bị bắt vì làm quá hạn visa. A bảo a muốn ra nước ngoài làm. Ở việt Nam ko ăn thua. A ý thì khá giỏi giao tiếp này nọ, con nhà cũng nề nếp. Không phải thuộc dạng chơi bời gì. Chăm chỉ chịu khó. E ủng hộ quyết định vì sự nghiệp của a. Trước đó vài hôm bọn e cũng cãi nhau chia tay a ý tự làm lành tới hôm a bảo a đi nước ngoài a ý nói e một câu là" đợi được thì đợi nói còn biết. Trên đời này thiếu gì gái ".e thấy hụt hẫng khi nghe xong điều đó. e bảo giờ quan trọng sự nghiệp, e cũng cần lo cái đó nên vẫn đợi a. A ý bảo cũng muốn e ra nước ngoài thì nguyện vọng của e là e cũng muốn đi. Vài hôm sau a ý nói ko muon e đi. Muốn e ở việt nam làm. Nếu e đi thì chia tay và dừng lại ở đây. E cũng đồng ý ko đi nữa. Ngày hôm sau xích mích cũng vì e chưa kịp trả lời tin nhắn a. A đòi ctay. Cứ như vậy và yêu nhau 9 tháng e đoán cũng tầm mấy chục lần chia tay gì đó nhưng e luôn hạ nước làm lành với a.
Cứ khi nào giận dỗi hay tức gì quá a lại nói bậy chửi bậy. Chả hiểu sao mà tới phút cuối bị đá e vẫn chưa quên được người đó. Cứ những kỷ niệm ùa về là lại quên bãng đi mọi thứ ...
Có bác nào bị như vậy không. Bác nào thấy ko có gì luyến tiếc ko. Người ctrai như vậy các bác thấy Sao