cũng lâu rùi bạn trai mình không liên lạc với mình , ng đó không còn quan tâm gọi dt nhắn tin cho mình. Mình cảm thấy tình cảm của anh ấy với mình ngày một nhạt dần, mình buồn lắm! Một đứa bạn khuyên mình hãy thử không liên lạc với anh ta xem anh ta phản ứng thế nào, để biết rằng anh ta có còn yêu mình hay không nhưng mình chờ trong vô vọng người ta cũng không liên lạc với mình, dường như anh ta chẳng hề lo lắng hay quan tâm mình, mình biết anh ý nghiện game ham chơi game nhưng dù thế nào thì nếu người đó thật sự iu mình thì mình nghĩ anh ta đã khác rùi, lúc đầu mới quen và iu anh ý dù ham chơi nhưng vẫn có thời gian đi chơi hẹn hò nhắn tin cho mình vậy mà bây giờ không 1 lời bận đến lỗi k có thời gian để nhắn nổi cho mình 1 tin nhắn
. thậm trí nhà mình có việc bố mẹ bảo anh ý về nhà giúp mình gọi điện thoại thì anh bảo bận mình bjt là anh bận chơi game để kiếm tiền anh bảo mẹ ko cho tiền nữa nên phải kiếm , anh đi làm đã đành đằng này ngồi chơi game rùi bán đồ trong game để kiếm tiền mình nản lắm. sắp đến sinh nhật của anh mình bảo sắp đến sinh nhật anh rồi vậy mà anh bảo hôm đó anh đi uống rượu với bạn mình ko nói được j luôn mình nghĩ sinh nhật thì con trai luôn muốn sinh nhật có người yêu bên cạnh chứ . mình bao anh đi xin việc thì anh bao tháng 9 anh thì tốt nghiệp nên trong thời gian chờ đợt anh ms chơi anh tính thi xong mới kiếm việc.Mình có nên kết thúc không? hay là chờ đợt anh thi xong xem tình hình thế nào.mình buồn quá Níu kéo làm gì một người không yêu mình? Mặc dù nghĩ đến 2 chữ chia tay là tim mình đã đau nhói rồi.cũng vì 2 người có nhiều giàng buộc bạn bè gia đình đều biết chuyện bọn mình iu nhau mình cũng đao trao thân cho anh rồi. mình phải lam sao bây giờ mình đau khổ lắm
