Em không bao giờ làm bạn hay liên lạc với bạn trai cũ. Nhưng bạn trai của em thì làm bạn với tất cả người yêu cũ. Anh nói: Mỗi người đi qua cuộc đời dù là bạn bè hay người yêu cũ thì đều đáng trân trọng, người yêu cũ đều từng là một phần quan trọng trong đời anh. Hết tình còn nghĩa, đây là quan hệ giữa người với người, em không nên ích kỉ.8-| Quan điểm của em là từng yêu nhau, từng đi quá giới hạn hết rồi thì bạn bè kiểu gì nữa, thật vớ vẩn!


Có kia cô giận anh, anh đợi 1 năm cho nguôi ngoai rồi anh liên lạc lại. Có cô thì ít liên lạc, có cô thì tầm 1 tháng lại liên lạc với anh chia sẻ đủ chuyện công việc, gia đình, thời tiết, rồi tình yêu mới không thành của cô ấy... Đa số là bọn họ liên lạc trước, tâm sự trước rồi anh an ủi chứ anh ít tự chia sẻ. Anh cũng ít gặp họ, mỗi người chắc gặp một năm đôi lần. Mà toàn là anh đến nhà chở đi chở về :(( Có khi đêm hôm tới nhà giúp họ sửa máy tính- mà có cô sống có một mình thôi :-S Em có yêu cầu mỗi khi gặp nhau phải cho em biết lúc nào, ở đâu, đi về phải nhắn tin cho em biết và không đi buổi tối. Anh không đồng ý điều nào luôn :((


Em nói rõ là em không thích, từ thủ thỉ trò chuyện đến khóc lóc đều không có kết quả. Mỗi khi anh đi cafe, ăn uống với ai trong số họ em cũng rất đau lòng :( Cuối cùng em bảo nếu liên lạc hay gặp họ thì anh xóa tin nhắn, xóa lịch sử cuộc gọi đi, chứ đừng đưa em cầm đt/ mở máy tính trước mặt em để em phải thấy. Anh trả lời rằng anh không làm gì lét lút hết, do em tự ảo tưởng linh tinh rồi em buồn thôi, nếu anh dấu diếm thì là anh không tôn trọng bạn anh :((


Em phải làm sao hả các chị?