Em và bạn trai em quen nhau cũng gần 1 năm rồi. Em là người thành phố, bạn trai em quê ở Thanh Hóa. Em và bạn trai em cũng có nhiều kỉ niệm bên nhau, vui có buồn có. Tình cảm ảnh dành cho em rất tốt, rất thương và quan tâm em, nhưng mà chỉ có điều ảnh xấu trai và nghèo, nghèo lắm, có đôi lúc em san sẻ đồng lương của mình để giúp ảnh vượt qua lúc khó khăn. Ảnh có nghề nghiệp hẳn hoi. Nhưng mà do tính ảnh thật thà và không biết xài tiền nên mới khó khăn thế. Nhiều lúc em thấy ảnh chẳng sắm sửa gì cho mình, thậm chí là 1 đôi dép. Lương ảnh 4 tr, ảnh làm nghề xây dựng mà phải trả tiền nhà, tiền điện thoại, tiền xăng, tiền ăn uống... cũng tội lắm. Người thân thì ko có ai nhờ vả được và tính ảnh cũng ngay thẳng, ko muốn nhờ vả ai. Chính vì lẽ đó mà ảnh thương em lắm vì em là người duy nhất bên ảnh :Sad:
Rồi, em quen với 1 người con trai khác trong công ty. Em thích người này lắm và người này cũng thích em. Em đã nói lời chia tay với bạn trai để đến với người con trai này, nhưng em không ngờ: bạn trai em bình thường hiền lành và thương yêu em thế, nghe em muốn chia tay là ảnh như mất tự chủ, ảnh nóng lắm, ảnh căng thẳng với em, ảnh dọa em đủ thứ. Thực tình, từ khi gặp người con trai này, em mới biết thế nào là rung động. Có thể ai đó sẽ cho đó là say nắng, nhưng quả thực trc khi đến với người con trai này, tình cảm em dành cho bạn trai đã ít nhiều lạt dần vì ảnh không còn hấp lực nào trong em nữa.
Mấy anh chị ơi, em phải làm sao để ảnh hiểu và để em ra đi bây giờ. Bây giờ em đã không còn yêu ảnh nữa. Em biết có thể có nhiều người sẽ chê trách em, nhưng mà khi tình cảm đã cạn rồi, thì có níu kéo cũng vô ích thôi mà. Có thể em sẽ cố ép mình thương ảnh như xưa nhưng rùi liệu sau này có hạnh phúc không. Hôn nhân ko có hạnh phúc khác nào địa ngục mà còn làm mất thời gian của nhau nữa. Em suy nghĩ và dằn vặt nhiều lắm. :Worried: