Em năm nay 21 tuổi. Em và anh quen nhau gần 2 năm rồi. Anh thuộc dạng ham chơi, vô tâm. Ngày trước quen anh thì anh cũng siêng làm lắm, anh vừa học vừa làm. Nhưng rồi đến khi sắp tốt nghiệp, anh nghỉ làm và ko đi làm nữa dù ko còn đi học trong thời gian này.
Hồi tháng 6 vừa rồi, em có thai và em đã bỏ con. Lúc quan hệ, anh nói anh sẽ cưới. Em tin là vậy.
Em cũng đã ra mắt gia đình anh rồi, nhưng họ chẳng ai chịu em vì em không xứng với anh về ngoại hình. Nhưng anh nói, sau này ổn định kinh tế thì sẽ chẳng ai cấm anh đc.
Em có thai, em nói giữ, anh đòi bỏ, nếu không anh sẽ tự tử hoặc anh trai anh sẽ giết anh mất. E nge vậy, cũng sợ, cũng vì yêu anh, nên em bỏ. Anh hứa sẽ không bỏ em.
2 tháng sau anh về quê, anh vô tâm, không hỏi han gì em. Còn em thì yêu anh nhiều lắm, nên cứ suy nghĩ lung tung và gọi cho anh. Anh nghe đt vs giọng cọc cằn, 2 đứa cãi nhau, anh cúp máy, e cứ gọi cho đến khi a khóa máy.
Thế rồi, hôm sau anh nt chia tay. Anh nói cứ coi như đó là lời anh nói dối. Lý do vì cả gia đình họ hàng anh k thích em.
Em cũng còn trẻ con lắm, nên lật đật bắt xe về quê anh. Cũng chẳng thay đổi đc gì, cà họ nhà anh ghét em hơn. Mẹ anh kể tùm lum cho hàng xóm nge.
Tháng 9 anh lên, em cũng khóc lóc van xin anh quay lại. Cũng không đc gì. Rồi 1 hôm e gặp anh, nói chuyện ngiêm túc. em có nói nặng anh là thằng này, thằng nọ... đụng chạm vào sĩ diện của anh. Nhờ vậy, anh quay lại và bọn em đang rất hạnh phúc.
Bọn em vẫn quan hệ bình thường, trc khi bắt đầu, em có hỏi anh, nếu có thai thì sao? Anh chỉ nói là tùy em.
Từ khi bỏ thai, ngày đó của em không đều.
Tháng trước, em bị trễ 10 ngày, e có nt hỏi anh ( em với anh quen nhau nhưng ko cho họ hàng gia đình a biết ) thì anh trai a đọc đc, về nói mẹ anh và mẹ anh nói cho cà xóm nge ( anh kể em nge )
Vừa rồi, quê anh gọi anh đi nghĩa vụ quân sự, em hỏi anh có đi ko? Anh nói không biết! Em hỏi anh có học k? Anh cũng không bết, anh nói anh hỏi anh trai anh đã. Em thất vọng lắm, anh chẳng có chính kiến cho mình, cái gì cũng hỏi ý kiến của anh trai anh.
Anh quyết định típ tục học. Em nói anh đi xin giấy hoãn nghĩa vụ, đến nay cả 2 tuân rồi mà anh vẫn chưa xin, chỉ ở nhà và lên wed trường đăng ký nhưng k đc.
Anh từ sáng đến tối chỉ biết game thôi. Em nhìn anh chơi mà em buồn lắm. Anh ko đi học cũng chẳng đi làm, mà nhà anh có khá giả gì đâu, thuộc hộ ngèo của huyện mà.
Em cũng có nói anh đi làm, nhưng an cứ từ từ tính, hỏi thì cứ không biết.
Vừa rồi, anh lại về quê. Em mệt mòi lắm. nếu em nt thì anh trl, có khi k trk lun. Còn e k nt thì thôi. A lên r, e có nói a, a nói a khó chịu khi em nt hay gọi cho anh lắm. Nhưng khi gặp nhau, em và anh vẫn vui vẻ.
Tương lai anh sẽ đi qua Nhật 3 năm nữa, tình hình này chẳng biết sao.
Hôm nay là ngày thứ 9 em bị trễ rồi, em không biết sao nữa. E chỉ chắc rằng sẽ k bò bé lần 2 đâu.
Anh không có chính kiến cho mình, việc gì cũng hỏi anh trai. Anh chẳng lo học, cũng chẳng chịu làm. Anh mê game lắm.
Anh chị cho e lời khuyên để anh bớt game và chịu đi làm, đi học và ng lớn hơn 1 chút!