Bạn trai không chịu dẫn đi gặp mặt bạn bè, Tại sao?
Mình và bạn trai mình quen nhau cũng gần được 3 tháng, anh rất hiền là 1 người hơi ít nói nhưng nhìn chung cũng thân thiện với những người xung quanh. Bản thân anh là dân du học Sing về, 2 đứa cũng quen biết nhau được 4 năm nhưng chỉ như những người bạn, cũng bởi anh cũng có người anh thương, 1 cô gái bằng tuổi sống ở VN (đơn phương thôi), khi ấy mình cũng đang quen với ex. Đầu năm nay sau khi chia tay ex mình chuyển vào SG sống và làm việc, anh cũng mới về VN và anh rất quan tâm, giúp đỡ thời gian đầu và điều đó đã khiến mình cảm thấy mến anh. Bọn mình không thường xuyên gặp nhau, hầu như chỉ có cuối tuần bọn mình cùng đi ăn, đi chơi tối. Anh hơn mình 4 tuổi là kỹ sư làm ở 1 công ty Mỹ, còn mình làm marketing ở 1 công ty thời trang, bọn mình bận rộn cho công việc và chuyện học hành (anh học lên thạc sĩ còn mình đang học liên thông ĐH). Anh đã dẫn mình đi đám cưới đồng nghiệp cũ, gặp các bạn thân của anh, và tất nhiên có kiss, điều đó khiến mình cảm nhận được anh cũng có tình cảm với mình đơn giản bằng cảm giác của phụ nữ thôi, mình cũng không còn là con nít mà không hiểu chuyện tình yêu (Đổ vỡ với ex khiến mình thực sự suy sụp nghiêm trọng vì gần như mình toàn tâm toàn ý cho ex).
Khi cách đây gần 6 tháng mình đã hỏi anh, sau rất nhiều stress vì cảm xúc của anh cứ không rõ ràng, mình đã hẹn gặp anh và hỏi đối với anh em là gì và nhận ra khi ấy tất cả những gì mình cảm nhận được từ anh chỉ là ngộ nhận. Đau lắm. Mình đã tìm cách đi khỏi thành phố vài ngày, về với biển rồi bình tâm đối mặt với anh khi về lại SG. Rất may mình đã đứng dậy được và đã có thể xem anh là 1 người không có duyên, có lẽ anh thấy thái độ mình thay đổi khá nhanh cũng cảm thấy vui vẻ hơn. Lại trở về mối quan hệ anh, em bạn bè như bình thường. Sau khi 2 đứa cùng về quê vào dịp lễ 2/9 vừa rồi (mình với anh là đồng hương), 2 đứa cũng không có nhiều dịp gặp gỡ với nhau, mình cũng bị cuốn với những người bạn cũ và đồng nghiệp cũ ở quê chỉ đến ngày hôm anh về lai tp, anh có hẹn gặp mình và 2 đứa cùng đi dạo biển, gặp người bạn thân của anh. Lúc ngồi sau anh, cảm xúc của mình rất lạ nhưng mình cũng chẳng muốn bới nó lên, chỉ lặng im vì mình sợ.
Anh vào lại được 2 ngày, thì mình hết phép và trở vào tp. Chủ nhật, 2 tuần sau đó anh nhắn tin "Anh nhớ em, mình gặp nhau được không?" vì điện thoại mình hết pin tắt nguồn nên dù anh có gọi, nhắn tin thì mình cũng không nhận được. Anh đã lên tận nhà gặp mình mặc dù mình mới gặp anh tại nhà anh ngày hôm qua. Anh kéo mình đi nghe rock, đang bị nhạc làm cho quay quay, anh quay ra kiss me, hơi bất ngờ mà cũng bị âm nhạc tác động, sau đó anh mới lôi ra 1 cái hộp nho nhỏ đưa cho mình, thấy mình nhìn sững anh mở nó ra và lấy sợ dây chuyền đeo vào cổ mình. Mình cười hỏi, ra đây là lý do anh kêu em ra phải không? Anh hỏi mình quen nhau nhé, chính thức ý ^^, lúc đó cũng vui và bất ngờ nhưng lại nghĩ đến tình cảnh của mình cách đây vài tháng khiến cái điều mình đang nghĩ trong đầu không nói được. Mình im lặng và nói anh sẽ trả lời sau. Anh hiểu và chờ câu trả lời của mình. Thực sự chho đến nay mình chưa có câu trả lời thoả đáng cho câu hỏi của anh, nhưng mình đã ngầm tỏ ý với anh là mình đồng ý rồi. Mình thực sự yêu anh nhưng cảm giác của anh với mình thì không được như mình mong muốn. 2 đứa không quá khác nhau nhưng có 1 điểm là anh ít trực tính hơn mình, cái cá tính và cái tôi của mình khá lớn nên anh nhiều lần phải chịu đựng mình.
Gần đây bọn mình gặp nhau cũng khá thường xuyên nhưng chỉ cũng có 1 vài lần anh dẫn mình gặp bạn bè anh ấy, không nhiều lắm chỉ là những người bạn thân nhưng với những đồng nghiệp, bạn cùng lớp anh ít khi dẫn mình theo, mà anh lại khá thân với 1 vài cô gái đồng nghiệp bản năng cứ mỗi khi có thứ gì có khả năng đe doạ mình sẽ xù lông nhím ra, anh có lẽ không biết (chắc chắn anh không thể hiểu được mình) mình ghen (vì mình có thể hiện đâu, ấm ức tức trong lòng)anh cũng chẳng để ý mình đang khó chịu ra sao, ừ thì thôi mình cũng chẳng muốn làm quá lên vì thực sự giữa anh với cô gái đó cũng chẳng có gì. Con gái mà, tức thì vẫn cứ tức cho hại dạ dày thôi.
Mình viết dài thế này là muốn mọi người tư vấn cho mình là Tại sao khi đi gặp gỡ bạn, anh lại chẳng dẫn mình theo điều đó làm mình không thoải mái, thực ra là rất bực mình? Đã rất nhiều lần rồi, chẳng lẽ anh không hiểu cho cảm xúc của mình. Mọi người nghĩ mình có nên nói thẳng ra cho anh biết không?