Bạn trai em được cái hiền lành dễ bảo, em kêu làm gì thì làm nấy. Nhưng em không biết do cách sống của người miền Nam và miền Bắc khác nhau hay sao nữa. Em là gái Bắc, anh cũng gốc Bắc nhưng sinh ra ở Sài Gòn ạ, chưa bao giờ về quê. Em nghĩ chắc cũng mất gốc rồi. Em kém anh 9 tuổi. Anh cũng là người có chút chức quyền nhưng em không hiểu sao anh lại khác hẳn cái bề ngoài của anh. Anh giao tiếp rất kém. Em không rõ lương anh được bao nhiêu 1 tháng nhưng lúc nào cũng như kiểu nghèo khổ, không có tiền. Ban đầu gia đình em nghĩ như thế là tốt bởi anh hiền sẽ dễ chiều chuộng em. Đúng là anh rất chiều chuộng em , giả dụ như em kêu nấu cơm cho em cũng nấu, lau nhà cũng lau, mua bánh kem cho em cũng mua,... Nhưng anh lại có nhiều nhược điểm khác. Đó là không chào bố mẹ em hoặc chào rất bé. Bố mẹ em cũng dễ tính lắm, có món ăn ngon đều kêu anh lên ăn. Em thấy cách cư xử của anh như vậy không ổn. Mặt khác, bố mẹ em dẫn anh đi ăn nhà hàng rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ anh mời lấy một bữa, cho dù là ăn sáng hay cafe có mấy chục ngàn thôi. Thỉnh thoảng mẹ em thiếu tiền lẻ để trả tiền cho người ta anh ấy cũng không nhanh nhẹn mà rút ra, Em thực sự thấy xấu hổ với bố mẹ em.


Em cũng là sinh viên, chưa đi làm nên chả có nhiều tiền. Hôm qua người nhà mời em và anh đi sinh nhật. Em phải bỏ ra mua một cái bánh mà anh cũng không nỡ bỏ tiền ra mua cái gì hết mà cũng đi ăn tiệc của người ta. Và còn nhiều lần khác em bỏ tiền anh cũng không được câu nói gì cả, giả dụ như giơ ví ra kêu anh trả thôi là được rồi, em cũng không muốn để anh trả. Em thực sự không tiếc tiền nhưng em thấy sao anh không có cảm xúc gì hết. Thi thoảng đi công tác cũng mua được cho em vài đồ ăn, quà lưu niệm linh tinh em cũng vui. Nhưng mấy ngày lễ em không thấy anh tặng gì cả, hay đơn giản lời chúc thôi cũng không có.


Em không thể hiểu nổi anh đang nghĩ gì nữa. Nếu nói là lợi dụng nhà em thì em nghĩ cũng không phải giàu có gì. Hơn nữa, hai bên gia đình cũng qua lại với nhau rồi. Em khuyên anh ấy thì không dám vì ngại. Cứ như kiểu em lên lớp anh ấy ý, mà anh ấy lại nhiều tuổi rồi dễ tự ái. Em không biết phải làm sao nữa. Mọi người giúp em với! Em cảm ơn mọi người.