Em chào các chị!


Trước đây em đã ghé qua webtretho rất nhiều để đọc những topic chia sẻ về cuộc sống của các anh chị. Hum nay em có một vấn đề lần đầu tiên mún hỏi ý kiến các anh chị đây ạ :(


Các anh chị tư vấn cho em xem có nên tiến tới với người bạn trai này không ạ.


Bạn em nhìn chung khá là tốt tính, nhiệt tình, quan tâm. Đặc biệt là chịu được tính ngang bướng của em mà ko làm em cáu giận thêm ^^ (em là "gái đêm rằm", khá ngang ạ :D). Và bạn ấy cũng biết nhận lỗi, biết sửa lỗi theo những gì em khuyên. Về công việc cũng ổn định.


Nhưng em lăn tăn 1 chút về tính cách và phong thái của bạn ấy.


Hình như bạn ấy hơi "nhạt" 1 chút chăng? Ngày nào bạn ấy cũng chỉ nhắn cho em những tin giống nhau như: chào buổi sáng, chúc một ngày tốt lành, cuối tuần vui vẻ, chúc ngủ ngon, ngày hôm nay của em thế nào. Có khi còn dùng tiếng Anh, em thấy cứ khách sáo và xa lạ làm sao ấy ạ: "are you ok", "how are you today".


Bạn em hơn em 3 tuổi, bản chất ko phải là kiểu xì tin nhưng dạo này em để ý thấy bạn ấy có vẻ cố tỏ ra xì tin hơn hay sao ấy ạ. (Chắc vì có một lần em nói với bạn ấy là hãy học cách làm bản thân và cuộc sống của mình thú vị hơn đi). Ví dụ như dạo này bạn ấy bắt đầu cho 1 số emo vào tin nhắn (trước đây tin nhắn ko bao giờ viết tắt, dấu chấm dấu phẩy đàng hoàng), hay là dùng 1 số từ như "hehe" "í". Em thấy bạn ấy thay đổi cũng tốt thôi nhưng em nhận ra rõ sự gượng gạo, có vẻ ko hợp với bạn ấy lắm.


Ngay từ những lần đầu gặp bạn ấy, em đã thấy tính bạn ấy hơi "dừ" một chút. Bạn ấy rất thích đọc sách về Chủ tịch HCM, về lịch sử, thuộc làu làu về lịch sử VN luôn. Và trên facebook cũng hay để stt trích dẫn thơ của Bác, hoặc là những câu nói nổi tiếng của một bác lãnh đạo nào đó trong nhà nước ta. Trong khi tính em cũng ko đến mức hiện đại quá nhưng em thích những gì nhẹ nhàng hơn, thực tế hơn bạn ấy.


Còn một điều nữa làm em băn khoăn là bạn ấy bị nhiều bạn bè hay trêu là "hấp", "công chúa", "chị". Có thể vì tính cách hay giọng nói ko đc nam tính cho lắm mà bạn ấy bị trêu như vậy. Điều này có đáng băn khoăn ko nhỉ :(


Cuối cùng là 1 nhận xét rất rất cảm tính của em, có gì các anh chị đừng ném đá quá ạ :D, đó là bạn ấy quá gầy, hi, cảm tính mà nói thì em thích con trai phải khỏe mạnh chút, ko cần quá cơ bắp nhưng nhìn cũng nên có chút sức sống. Hic, và bạn ấy ăn mặc cũng ko đc phong cách cho lắm. Trước giờ em chỉ toàn gặp bạn ấy trong bộ áo sơ mi trắng, quần âu đen, thắt lưng thôi, kể cả là đi chơi.


Về phần bố mẹ em thì cũng ưng tính hiền lành của bạn ấy, nhưng bố mẹ em thì ko ủng hộ lắm vì em ở HN mà bạn ấy ko có nhà ở HN, sợ lấy nhau lại vất vả, lại ko hợp tuổi với em (cách nhau 3 tuổi).


Các anh chị thấy em có nên tiến tới với bạn ấy ko ạ? Mong nhận đc lời khuyên của các anh chị.