Hiện tại e và gấu quen nhau gần 1 năm rồi, cả 2 bằng tuổi và hiện là sinh viên
E và ng ấy bth rất hòa hợp, rất vui vẻ, thậm chí người ấy còn muốn xác định lâu dài với e.
Nhưng điều làm e chán ngán nhất chính là khi n.y giận, lúc đó thật rất kinh khủng.
Có 3 lần giận lớn nhất của a mak khiến e hao tốn nước mắt, nhờ đến sự viện trợ của bạn bè
- lần 1, là khi mới quen nhau, lúc ấy a có nhờ e gửi đồ cho bn của a khi bn a chuẩn bị ra hn..chả hỉu sao e lại quên mất..e bik e sai nên rối rít xin lỗi a và phải gửi món đồ ấy qua đường bưu điện..lần giận ấy mất nửa tháng để a mới chịu nc lại với e và hơn 1 tuần để cả 2 mới vv trở lại.
-lần 2, tính e kon nít nên nhìu khi giỡn lại đè a ra ngắt nhéo nhưng có 1 lần e làm nhéo a chảy máu. Thế là a giận e, đây là lần e khóc nhìu nhất, khóc hối hận hành động của mình cũng có nhưng cái làm e đau lòng nhất chính là e k ngờ dù e có cố hòa giải ntn thì lúc ấy a xem e như ng vô hình vậy..lúc đó e cũng tính buông nhưng bn bè e và a đã hòa giải cho 2 đứa. Lần này a giận gần 3 tuần
- Lần 3, cũng là như bh, e cũng buồn nhưng không còn như lần trước, giống như bị chai vậy nhưng vẫn lập tp này mog các mẹ giúp đỡ vì e sợ cứ như thế hoài, tụi e sẽ chi tay mất :(
Bây h a giận e 2 tuần rồi. Vì trước đó, tụi e có nt cho nhau thì tự nhiên a im bặt. E đợi nên call a thì bik a đg nhậu nhẹt. E tức lắm, đành rằng a có hẹn nhưng ít nhất cũng phải nt là a bận, để khỏi chờ. Lúc ấy, đg stress vì học hành nên e cãi w a luôn, rồi e khóc. K ngờ a chỉ nói 1 câu: "mệt quá.." rồi tắt nguồn đt luôn. E như chết đứng các mẹ ạ :(..rồi tụi e giận nhau k liên lạc j với nhau hết
Đến ngày thứ 3 thì e chủ động call a xin lỗi vì có hơi quá với a..lúc ấy a chỉ ượm ờ rồi bảo bận, ra là a còn giận :(..rồi e suốt 1 tuần ntin chúc a ngủ ngon, trog khi k reply lại..qua ngày thứ 8 thì a có reply lại nhưng thái độ lạnh nhạt lắm
H suốt 2 tuần rồi, a vẫn giữ thái độ lạnh nhạt ấy, e bùn lắm..lần trước khi hết giận a ấy nc w e bth lắm, nhưng lần này khác, a xa lánh e :(
Giờ e k thể để tình trạng này kéo dài mãi, các mẹ giúp e với :(
có một số ng bn bảo e là thái độ của a như v là cạn tình rồi, e đau lắm. Nhưng cái lần thứ 2 a giận e, e cũng buồn nên tính buông xuôi rồi, e có nt hẹn a ấy ra gặp mặt định nói ct. Lúc gặp a, e bùn lắm chỉ nhìn xuống bàn, k dám nói ra. Cứ vậy im chừng 5-10' thì a cáu lên bảo là a hết giận ùi, e đừng giận ngược lại a, rùi a ôm e giữa mọi ng, e như chết đứng vậy, a bảo xin lỗi và sẽ k như thế nữa.
H quay trở lại vấn đề bây h, e thật sự rất bối rối. Thái độ của a giận không khác j sắp chia tay cả, e k phân biệt đc..các mẹ giúp e xác định với. Mà lỡ a ấy chán e thật thì e phải làm gì ạ?
P/s: sẽ có một số mẹ sẽ trách e vì những lỗi e gây ra. Thật sự a là mối tình đầu của e, e yêu a thật lòng, những lần e sai e đã sửa đổi mà k tái phạm nữa. Quen a giống như e đg hoàn thiện bản thân mình hơn, chỉ là a...:(