Em quen bạn trai được gần 1 năm, anh lớn hơn em 11 tuổi. Lúc đầu tụi em định quen nhau là xác định cưới, ba mẹ 2 bên cũng biết. Nhưng vì ai cũng cá tính và cái tôi quá lớn, nên tụi em hay cãi nhau... Thường thì nếu anh ấy sai thì em bỏ mặc luôn đợi anh làm hòa trước. Có lần 2 đứa im ru đến 2 tuần nhưng sau đó anh ấy chủ động làm hòa trước nhưng suốt 2 tuần em cũng nhớ sống dở chết dở, lần nào cũng nghĩ là chia tay rồi. Lỗi của anh ấy là thường onl zalo vs fb nhắn tin cho con gái tùm lum, em đã nói nhiều lần nhưng a chỉ có hạn chế, lúc giận nhau thì anh lại tiếp tục vậy. Riết rồi em cũng miễn cưỡng ráng suy nghĩ tích cực cho qua. Nhưng lần này là em giận vô cơ trước, nên anh giận lại luôn. Ngay sau đó em nhắn tin đt đủ kiểu xin lỗi nhưng anh ko thèm trả lời bơ em luôn. Em cảm thấy anh rất hợp vs em nên k muốn mất tình cảm này. Với lần này là lỗi do em nên nếu ctay thì em sẽ day dứt lăm. Em biết có thể do tháng này hay cãi nhau nên anh mệt mỏi. Anh 37t rồi nên cũng chẳng thiết tha lãng mạn gì với em. Các mẹ xin giúp dùm cho em ít ý kiến vs ạ!!!!