Chào mọi người, mình muốn nhờ mọi người tư vấn giúp mình xem nên ntn vì mình lúng túng quá.


Mình có người bạn trai quen nhau cũng hơn 1 năm. Mình thì bình thường không có gì nổi trội, thậm chí còn hơi xấu xấu nữa, kinh tế thì làng nhàng chứ cũng ko dư dả lắm. Nhưg bạn trai mình thì trái ngược hẳn : Rất giỏi, thông minh, đẹp trai và kinh tế thì rất rất vững. Ngày đó mình cũng ko hiểu ngày sao bạn ấy lại thích mình, vì vây quanh bạn ấy có rất nhiều chân dài, nhiều khi mình cứ nghĩ bạn đùa cơ. Nhưng nhiều lần bạn cố gắng chứng tỏ cho mình thấy bạn ko đùa. Bạn ấy rất thương và lo lắng cho mình, lúc nào cũng xem mình như trẻ con, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì mình, thành ra mình cũng tạm tin là thật, cứ coi như bạn ấy dính sét đi. Dĩ nhiên mình thì thương bạn rồi, người như thế ko thương mới là lạ :))


Tuy nhiên có 1 điều khiến mình rất băn khoăn, đó là tính bạn ấy gia trưởng kinh khủng. Tuy bạn rất thương mình, nhưng chỉ cần mình tỏ ý phản kháng 1 cách hơi có vẻ bất cần tý là bạn trợn ngược mắt lên rất đáng sợ, vậy là mình vội vàng xuống nước ngay. Có lần mình giận dỗi nói với bạn ấy bằng sự vùng vằng hơi nhiều, thế là bạn chửi cho mình 1 trận dã man khiến mình hoảng sợ.


Lần gần đây nhất mới kinh hoàng : Bạn ấy hiểu lầm là mình quen người khác rồi thách thức bạn. Và bạn chửi mình 1 trận kinh thiên động địa, bằng đủ mọi thứ ngôn từ miệt thị tục tĩu ngoa ngoắt nhất ngta có thể nghĩ ra được, mà cũng chỉ chửi đc thôi, vì bọn mình ở xa mà :)). Rồi sau đó hình như bạn ấy cũng mất ngủ mấy đêm.


Lúc đó thoạt đầu mình đứng hình thất kinh chết khiếp. Sau mình nghĩ ra là bạn ấy hiểu lầm nên ghen tuông nóng giận, mình đã tìm cách giải thích cho bạn ấy hiểu, và được cái bạn ấy tin mình ngay, vì bạn ấy biết mình vốn thật thà. Rồi bạn ấy lại "nồng nàn" như cũ.


Nhưng mà giờ mình đọc lại những gì bạn ấy đã nói, mình thấy thật kinh khủng. Mới chỉ yêu mà còn chửi thế này, mai mốt lỡ về sống chung thì biết sao đây, mình k dám nghĩ nữa. Nhờ mọi người ai có kinh nghiệm tư vấn giùm mình xem có nên tiếp tục hay ko ?


P/S : Đ/v bạn bè bạn ấy cũng có phần gia trưởng độc đoán kiểu đó, nên mọi người nói chuyện với bạn ấy đều có phần e dè lảng tránh, tuy rất nề cái đầu thông minh của bạn.:(