Em chào các anh các chị trong diễn đàn ạ. Em có tâm sự muốn bày tỏ với các anh các chị. Giờ thât sự em không biết thế nào nữa. :(


Em năm nay 19 tuổi. Anh ấy thì 23. Em và anh ấy yêu nhau được gần nửa năm rồi. Anh ấy là mối tình thứ 3 của em. Còn em là mối tình đầu của anh ấy. Chúng em rất yêu nhau và tin tưởng nhau. Em cũng không muốn giấu chuyện gì cả. Tháng trước anh ấy có gợi ý hỏi muốn biết quá khứ của em. Trước yêu ai, yêu lâu không, và quan trọng đã quan hệ chưa. Em đã thú nhận với anh ấy rằng em đã trót trao thân cho mối tình đầu của mình. Anh ấy buồn lắm. Em cũng vậy. Em rất hối hận về quá khứ của mình. Anh ấy luôn ước rằng anh ấy đến sớm hơn để yêu em. Một mối tình trọn vẹn.


Rồi thời gian dần qua. Có vẻ như anh ấy cũng không còn bận tâm về chuyện đó nữa. Nhưng thỉnh thoảng gần gũi bên em (chúng em chỉ ôm hôn thôi), em cảm thấy như anh ấy vẫn còn suy nghĩ về chuyện của em nhiều lắm. Có một lần chúng em hôn nhau. Trong ti vi tự nhiên có phim người con trai nói với người con gái rằng : "Em không còn trinh, em không xứng đáng với anh". Thì anh ấy quay mặt đi, không hôn em nữa. Em buồn và day dứt lắm.


Em biết anh ấy yêu em rất nhiều, em cũng vậy. Chúng em đã có kế hoạch sang năm kết hôn. Anh ấy bảo với em rằng anh ấy là trai tân. Nhiều lúc ở bên nhau, em thấy anh ấy kiềm chế cảm xúc của mình. Anh ấy luôn nói rằng anh sẽ luôn giữ gìn cho em. Để không bao giờ đi quá giới hạn. Mặc dù anh ấy đã biết em không còn là con gái nữa.


Nếu anh ấy không quên được chuyện đó. Có phải sau này giận nhau anh ấy sẽ lôi chuyện đó ra dằn vặt em có phải không các chị. Em phải làm sao đây ???