Hi các chị! Em mới ra nhập web nên mong các chị giúp đỡ. Hôm nay mới đến công ty làm em nhận được tin nhắn của bạn trai: Bé ah! Đã đi học chưa? Hôm qua muộn thế còn nháy máy cho anh!
Ặc! Em biết ngay là nhầm số vì hôm qua em đi ngủ sớm và không có nháy máy gì cả. Em cảm thấy rất buồn vì cũng xác định cưới nhau, gắn bó cũng được 5 năm rồi.
Em không biết phải làm thế nào, em nhắn tin lại: Anh nhắn cho người khác nhầm vào máy em rồi và tắt máy từ sáng đến giờ.
Huhu! Hôm trước anh ấy hẹn chiều nay vay em 4 triệu có việc. Em không muốn gặp và cũng ko muốn cho vay viếc gì cả nhưng lại thấy tội tội có thể anh ấy đang cần tiền thật. Mong các chị cho em lời khuyên.