em năm nay 22t, ny em hơn e 4t. em và anh ở gần nhà nhau. chỉ mới yêu nhau được hơn 4 tháng nay. tính anh hơi nhát điều đó em biết nhưng mà sau vài đợt nè em cảm thấy tủi thân ghê các chị ạ. các chị vào tư vấn giúp em với. ngày valentine đầu tiên anh không tặng em gì khi nhìn thấy mọi người ai cũng có hoa quà trên tay, anh chỉ cười trừ rằng :"anh bận quá k kịp mua, hay em đợi anh đi mua nhé" em bảo thôi và nghĩ rằng thôi cũng không sao, đi chơi với anh là được rồi. sau 14/2 chục hôm thì tới sinh nhật em luôn, nhân dịp nè em cũng ra mắt ny với bạn bè luôn. nhưng mà cả ngày sn hôm ý anh không 1 lời chúc, không 1 món quà tặng em, chỉ nói rằng " anh k biết mua gì tặng cho em cả" định thanh toán tiền tổ chức sn cho em nhưng mà anh rể và chị gái e đã thanh toán giùm mất rui. hôm sau bạn bè hỏi ny tặng gì mà em k biết nói sao. mai mùng 8/3 chắc em cũng chả mong đợi gì từ ny em như những bg khác. ở gần nhà nên em biết từ trước tới giờ anh chưa từng yêu ai, em là người đầu tiên nhưng mà thiết nghĩ cả quãng đường yêu nhau của em và anh cứ như thế nè thì chắc em sẽ tủi thân lắm khi nhìn bạn bè cũng có ny vào các dịp đặc biệt trong năm.