Hôm nay em đến với diễn đàn webtamsu các mẹ có nhiều kinh nghiệm cho em 1 lời khuyên giờ em phải làm sao, em đang rất buồn.
Em và bạn trai quen nhau tính nay đã là 4 năm rồi ạ, nhưng hiện tai giờ anh ấy đang đi hợp tác lao động bên Nhật đã được gần 1 năm rửa, trong suốt thời gian đó tình cảm của chúng em vẫn rất tốt, hầu như ngày nào anh ấy cũng gọi và nói chuyện với em. Chúng em thường liên lạc qua yahoo, tình cảm của hai đứa rất mặn nồng.và cũng tính đến khi anh về hai đứa sẽ cưới. Nhưng cách đây chỉ 1 tuần Anh ấy trở nên chán nản, bất mãn vì khi đi khám bệnh anh bị " yếu thận" . anh ấy lúc nào cũng nghỉ bệnh này không bao giờ chữa khỏi sợ sao này em sẽ khổ nên ý muốn chia tay với em. Em đã khuyên anh rất nhiều khuyên hết tất cả những gì em có thể. Được khoảng 1 ngày anh ấy vui vẻ trở lại với em và cũng gọi điện thoại noí chuyện như trước đây.
Nhưng do bị tác động bởi gia đình, vì anh có 1 người em trai không lo làm ăn lúc nào cũng đua đòi nhưng anh khuyên không được, cộng với việc ba mẹ anh lại cải vả làm anh ấy chán nản và bi quan, 1 lần nữa anh nói với em là tự lo cho mình anh ấy sẽ không trở về Việt Nam nữa, em đau lắm khi nghe anh ấy nói như thế bởi vì tình cảm của em đã dành trọn cho anh ấy, suốt 1 năm mấy nay mặc dù không có anh nhưng em vẫn nghỉ anh lúc nào cũng bên cạnh em, nhưng bây giờ anh lại nói như vậy em đau lắm. Em cũng khuyên nhiều lắm nhưng lần này thì không được gì cả , Em buồn quá em đã uống rất nhiều bia để quên đi tất cả nhưng em không làm được. Anh ấy bảo với em là đừng chờ đợi anh ấy nữa hãy quen người khác đi, nếu lấy anh ấy em sẽ khổ. Nhưng em không làm được các mẹ ơi vì tình cảm của em đã dành trọn cho anh ấy rồi, tình cảm này được vun vén bởi rất nhiều đau khổ cả niềm vui giờ đâu nói bỏ là bỏ được đâu chứ.
Anh ấy bảo với em giờ anh ấy đã sa đọa rồi đừng chờ anh ấy nữa. Các mẹ ơi xin cho em 1 lời khuyên giờ em phải làm sao ? làm sao để khuyên anh ấy, làm sao để anh ấy hết phải chán nản và bi quan như vậy, mặc dù em đã khuyên hết lời, nhưng càng nói anh ấy càng không nghe em. Anh ấy còn bảo anh ấy sẽ quen 1 người khác để em phải bỏ anh ấy.
Em đau lắm, xin các mẹ giúp em với , giờ em phải làm sao? Em không còn đủ sức khỏe để đi làm nữa lúc nào cũng nhớ anh, nhưng anh cứ luôn tránh mặc em.