Chào các Bác! mong các Bác cho em xin một vài ý kiến đóng góp cho Chi em nha.
Chị gái em yêu lão ấy 3 năm, tình cảm tốt đẹp đang chuẩn bị cuối năm nay cưới, đùng một cái phất hiện ra (mà là mới phất hiện ra thôi do một người bạn tin cậy cung cấp thông tin và đã có sự kiểm chứng) trong chuyến đi công tác SG 6 ngày hồi cuối tháng 9 rồi, lão ấy có qua đêm với cô nàng là người yêu cũ của lão ấy hồi lão ấy còn làm DD ở trong đó cách đây 6 năm.Lao cũng thú nhận và xin được sự tha thứ từ chi ấy vì lão nói đó là phút yếu lòng của người đàn ông.That ra thì tôi biết lão ấy cũng rất yêu chị tôi và ngược lai. Chị hỏi ý kiến tôi và xin lời khuyên nhưng tôi chưa biết phải khuyên chị ntn. Mong các bác giúp em cho em vài lời nhé