Bạn trai cũ mượn tiền rồi làm lơ, em nên làm gì đây?
Chuyện của em là như vậy:
Em với anh ta quen nhau 3 năm về trước, Anh ta lúc nào cũng quan tâm em, em làm gì sai anh cũng tha lỗi cho em hết, 2 đứa có giận nhau anh cũng là người làm lành trước,em đòi đi đâu anh cũng đưa đi....có thể tại lúc đó anh ta thích em trước. Em lúc đó còn bản tính trẻ con nên cũng chẳng nghĩ nhiều, anh hơn em 1 tuổi nhưng ra đời làm việc cũng 5,6 năm rồi. Đôi khi đi chơi tiền bạc em ra, có khi thì anh ra, cũng sòng phẳng. Nhưng em biết tiền anh lao động khó kiếm nên cũng không đòi hỏi gì ở anh hết, giản dị là tốt rồi. Lúc đó anh ta cũng mượn tiền em chút chút nhưng chỉ là những lúc anh ta khó khăn thiệt, em cũng sẵn sàn cho mượn vì ko muốn người yêu mình khổ sở vậy...Quen nhau được mấy tháng thì đột nhiên anh bỏ đi im lặng, không nói với em lời nào. Em truy tìm dữ quá thì anh mới chịu nhắn tin nói là 2 đứa ko hợp, gia đình ko cho phép(nhà anh ở dưới quê, em ở thành phố)....kêu em quên anh đi, rồi từ đó về sau anh bặt vô âm tính luôn. Em biết anh đi nghĩa vụ nhưng ko biết ở đâu. Hỏi bạn của anh thì không chịu nói em biết. 3 năm qua em vẫn thích anh ấy, luôn hy vọng sẽ được gặp lại anh. Em cố gắng thay đổi mình tốt hơn, học tập, kiếm 1 công việc yêu thích...mong là sau khi gặp lại anh sẽ chấp nhận mình. Em luôn vịnh vào lý do đó mà phấn đấu vui vẻ suốt 3 năm nay.
Rồi tình cờ đầu năm nay em tìm ra được trang mạng xã hội của anh. Em xem thì cũng biết tình hình mấy năm qua như thế nào. Nhưng thời gian anh trong quân ngũ toàn thấy chat với gái là nhiều, em buồn lắm. Bây giờ thì anh xuất ngũ ra đi làm rồi. Nhưng làm ở quê, đồng lương eo hẹp. 3 tháng trước em giả nick chat để cua anh ta, anh cũng xem như là chịu, suốt ngày chat với nhau, xưng hô vợ-chồng, em cho anh ấy xem hình luôn nhưng anh cũng ko nhận ra em, trong thời gian này em cũng cho anh ta mượn tiền vài trăm ngàn để anh sửa điện thoại hư, anh cũng nói khi nào có sẽ trả lại...chat voi nhau chừng được 2 tháng , khi anh quyết lên tp làm việc, em cũng hẹn anh ra gặp mặt luôn. Gặp nhau anh ta chỉ cười, nói là ngạc nhiên khi là em, 2 đứa cũng vui vẻ nói chiện, không nhắc gì quá khứ. Rồi về anh ta nhắn tin hỏi thăm em trước, em cũng nhắn là còn thích anh, hỏi anh có muốn hẹn hò tiếp không? cứ xem em như người mới đi. Anh nói cứ để mọi chiện tự nhiên, đừng ép anh, anh thấy ngại khi gặp em. cũng biết là trong 3 năm qua anh có quen 2,3 cô nhưng đều không thành và trong đó 1 cô để lại cho anh nỗi buồn khi gia đình cô đó ko chấp nhận hoàn cảnh của anh. Em cũng ko dồn dập gì.
Sau đó anh ta lơ em hẳn, hết còn nt mỗi ngày cho em như lúc còn chat chit. Ngày nào em cũng nhắn tin, gọi dt, có khi anh trả lời lại, có khi để điện thoại reo mà ko bắt máy. Em xem như anh đi làm mệt, bận rộn vậy. Hỏi thì nói dt anh hư ko nhắn tin lại dc, vậy mà chơi game trên dt dc à? Hẹn anh rảnh ra ngoài đi chơi với em thì anh đều than bận, mệt, ko có thời gian. Em biết nói gì đây. có 1 lần anh rủ em qua phòng chơi vì xe anh hết xăng rồi ko chở em đi đâu được, hôm đó em thi trên trường nên về mệt, nói với anh em không qua được, rù anh ra ngòai thì anh ko đi. Vậy em nói hẹn anh lúc khác, rồi anh nói ngủ đây, em nt qua thì anh không trả lời lại nữa. 3 ngày sau em còn mua thuốc , mua đồ ăn đem qua phòng trọ của anh, tính tạo bất ngờ. Nhưng gọi dt anh không bắt máy, chỉ nt trả lời lại là anh đang bận làm ca đêm, ko về được, em đành gửi nhờ cho hàng xóm vậy. Đó là chuyện xảy ra trong 2 tuần sau ngày hẹn gặp nhau.
Ngày nào em cũng nhắn 1, 2 tin chúc anh giữ gìn sức khỏe, nhưng anh vẫn im lặng. Rồi mới đầu tháng anh có nt hỏi mượn em 1trieu để đóng tiền nhà, lý do bên chỗ làm chưa phát lương, hẹn thứ 6, thứ 7 sẽ trả lại em. Em chỉ nhắn 1 tin nói là em sẽ cho anh mượn. Anh nhắn thêm 1 tin là sáng mai chuyển khoản dùm anh được rồi. Sáng hôm sau em dậy sớm đi chuyển khoản cho anh ta. Nhắn là em chuyển rồi, anh nhận dược tin nhắn chưa? Anh trả lời là chưa nhận được, cám ơn em. Chừng 1 tiếng sau em nhắn hỏi lại anh nhận được chưa? Anh vẫn nt lại "Chưa". 1 tiếng sau em nhận tin "dc roi". Qua ngày hôm sau em gọi dt, nt anh cũng ko trả lời. cách 2,3 ngày em lại gọi 1 cuộc , nhắn 1 tin cững ko ai trả lời. Rồi ngày Chủ nhật em thấy hình anh ta đang ăn cưới dưới quê. Em gọi nt hỏi anh đang ở dưới quê ha? Cũng không trả lời. Rồi em không thèm gọi, nt gì nữa.
Tới nay là 2 tuần sau khi anh ta mượn tiền rồi mà chẳng thấy hồi âm gì hết. Em cũng ko biết anh ta đang ở dưới quê hay trên tp nữa, mà thấy anh lướt facebook suốt ngày. like, chat với cô này, cô nọ trên đó mà em có pm thì đều ko xem. Em biết anh còn mỗi ngày chat chơi với 2,3 cô cùng quê với anh nữa, mà anh từng nói chỉ xem là bạn, bạn bè rãnh đến nỗi suốt ngày anh anh, em em chat hoài vậy à? Trong 1 xóm có nhiều chuyện để nói lắm ha?
Em đau lòng quá, bây giờ không biết anh nghĩ cái gì đây? tính lấy tiền bạc ra thử em, cho em từ bỏ anh à? Cách này cũng tàn nhẫn quá rồi. Tiền đó là tiền em dành dụm, vì em mới là sinh viên thực tập, còn phụ thuộc gia đình thì lấy tiền đâu ra.
Bạn bè khuyên em nên gọi đòi tiền thẳng đi, coi anh ta nói sao. Nhưng em bây giờ rối lắm, em sợ nếu lại nghe giọng anh ta thì em sẽ mũi lòng mất. mà gọi cũng không biết nói gì? Em khống dám nói nặng lời. Nt chưa chắc có hiệu quả nữa.
Mới tối qua còn thấy anh đăng zalo than bệnh nặng(cụ thể là viêm màng túi), mà biết bao cô vào khuyên anh hết mau hết bệnh, anh còn cám ơn, còn hỏi cô khác sao có ai ăn hiếp em à, kể anh nghe.
Hành động của anh vậy là sao đây? em nên hiểu theo nghĩa nào? Em chẳng biết phải làm sao nữa,ai có thể cho em biết không? Em rối lắm rồi, 3 năm qua em đã làm gì chứ?